Tiếng nói Chelsea: Tái thiết, chỉ tiền thôi chưa đủ

20:14 Thứ bảy 31/03/2012

Mặc dù mùa giải vẫn chưa kết thúc song Abramovich đã lên kế hoạch tái thiết cho Chelsea mùa bóng tới. Đã có nhiều cầu thủ cũng như HLV lọt vào tầm ngắm của “The Blues”. Tuy nhiên liệu tiền có phải là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất cho Chelsea?

Mùa hè năm ngoái, tỷ phú Abramovich chi 13,5 riệu bảng tiền đền bù hợp đồng để đưa Villas-Boas từ Porto về Stamford Bridge. Lúc ấy, HLV trẻ người Bồ đã được mọi người biết đến. Villas-Boas đưa Porto đến cú ăn bốn ở cả giải vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia, Europa League và Siêu Cúp Quốc gia. Với bảng thành tích ấy, người ta hy vọng ông sẽ làm nên cuộc phục hưng của The Blues. Nhưng những gì HLV người Bồ đem đến chỉ là nỗi thất vọng. Chelsea đứng ngoài rìa tốp 4, bản thân Villas-Boas cũng từng thừa nhận đội bóng không có cơ hội vô địch Premier League. Chỉ ngồi trên ghế chỉ đạo ở Chelsea gần 9 tháng, “Mourinho đệ nhị” đã bị sa thải. Trường hợp của Torres cũng là một trong những thất bại của Roman Abramovich. El Nino là bản hợp đồng kỉ lục của Chelsea nhưng lại gây thất vọng lớn khi có hiệu suất ghi bàn thấp hơn rất nhiều khi anh khoác áo Liverpool, Atletico Madrid. Từ trường hợp của Villas-Boas và Torres cho thấy, tiền chưa chắc đã là giải pháp để xây dựng lại một tập thể thành công như thời kì Mourinho. Tái thiết lại Chelsea mà chỉ dựa vào nguồn lực tài chính thì vẫn chưa đủ.

Chelsea cần sự kiên nhẫn từ ông chủ người Nga - Ảnh Getty

Gần đây, trên báo chí cho biết Chelsea thua lỗ tới 68 triệu bảng. Số tiền lớn ấy không thể quy đổi thành thành công của đội bóng. Rõ ràng về khoản tiêu tiền, Abramovich còn kém xa Sir Alex và Arsene Wenger, những bậc thầy trong việc chi tiêu.

Ở Stamford Bridge, dường như chỉ có khái niệm “nhập siêu” chứ không bao giờ có “xuất siêu”.

Bấy lâu nây ông chủ người Nga vẫn thích làm theo ý mình. Ông thích cầu thủ nào thì đưa người đó về chứ không quan tâm tới việc anh ta có thích nghi với lối chơi của Chelsea không. Ngoài Torres, trong lịch sử Chelsea vẫn còn nhiều ngôi sao tới Chelsea để rồi ra đi trong thất vọng như Crespo, Shevchenko. Đây là điều mà Abramovich nên rút kinh nghiệm trong kì chuyển nhượng mùa hè tới. Hãy chọn cầu thủ mà Chelsea thực sự cần chứ không phải là những ngôi sao mà không thể đóng góp cho đội bóng.

Nếu tái thiết lại Chelsea, Abramovich cần phải thay đổi tư duy. Cái mà Chelsea cần là sự ổn định chứ không phải việc thay đổi xoành xoạch. Abramovich cũng cần phải biết kiên nhẫn với vị HLV thứ 9 của Stamford Bridge. Chính sự mất kiên nhẫn của ông đã gây sức ép lớn lên 8 vị HLV trước. Họ không có đủ thời gian để thiết lập một đội bóng theo ý mình mà luôn phải chạy theo ý thích của ông chủ.

Như vậy để tái thiết lại Chelsea, Abramovich còn phải bắt đầu từ chính bản thân mình.Hãy thay đổi hình ảnh của mình, rồi mới thay đổi Chelsea, Abramovich ạ!

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguyễn Sơn Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục