Tiếng nói Chelsea: Gọi giấc mơ về

07:47 Thứ bảy 31/03/2012

Một mùa giải kỳ lạ của các CLB Anh. Hai ông lớn thay nhau dẫn đầu BXH Premier League mùa này là Manchester United và Manchester City lại bị loại tức tưởi khỏi Champions League. Còn Chelsea-đội đang chật vật tìm kiếm một suất tham dự giải đấu này năm sau lại đang thi đấu như lên đồng ở thời điểm này.

Đã rất lâu rồi từ khi Mourinho rủ áo ra đi, Chelsea mới thật sự được người ta nhắc đến ở đấu trường Cha mpions League. Chelsea mùa này thật sự “hững hờ”, nếu không nói là “bất lực” ở đường đua Ngoại hạng, nhưng tại Champions League, The Blues vẫn luôn là chính mình, luôn chứng tỏ cho người ta thấy rằng vì sao họ gọi Chelsea là một đội bóng lớn.

Chelsea đang trở lại - Ảnh Getty

Nhớ lại trận chung kết Champions League mùa giải 2007/2008, khi mà The Blues đã thất bại trước bầy Quỷ thành Manchester trên chấm luân lưu và đau khổ dâng chiếc cúp vô địch cho họ. Dù thất bại nhưng cũng chính từ đây, Chelsea đã nâng đẳng cấp và vị thế của mình lên một tầm cao mới. Và kể từ đó, đội chủ sân Stamford Bridge luôn được đánh là một ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Số phận một lần nữa mỉm cười với The Blues khi lá thăm may mắn chỉ đưa họ chạm trán với Benfica ở tứ kết Champions League. Dù khó khăn khi lượt đi phải thi đấu trên đất Bồ Đào Nha nhưng Chelsea vẫn giành thắng lợi 1-0 trước một đội bóng được đánh giá là có lối chơi khó chịu như Benfica.

Với một đội hình tương đối lạ lùng, khó hiểu khi đưa những người đã bị quên lãng như Kalou, Mikel,Meireles vào sân, ông thầy Di Matteo đã khiến đội tất cả phải ngạc nhiên. Nhưng chính sự lạ lùng mang tên “người đóng thế” đã “hạ sát” Benfica ngay tại sào huyệt Da Luz. Một lợi thế quá lớn dành cho “Lữ đoàn xanh” trong trận lượt về ở quê nhà.

Với đội hình không còn mạnh mẽ như xưa khi những công thần như Lampard, Drogba đang ở phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Nhưng Chelsea hứa hẹn là là một đối thủ đáng gờm với tất cả nhưng ai muốn vô địch Champions League mùa này.

Benfica sẽ phải làm tất cả để xoay chuyển cục diện. Chắc chắn là như thế. Nhưng liệu những “chú đại bàng” có làm nên điều kỳ diệu ngay tại Stamford Bridge, nơi được gọi là thánh địa của Chelsea. Tất cả sẽ được sáng tỏ trong trận lượt về giữa hai đội vào ngày 5/4 tới đây.

Giấc mơ Champions League đang hiện về với Chelsea, và nhiệm vụ gọi giấc mơ về sẽ được đè nặng trên vai của Terry và các đồng đội. Nhưng trước khi trái bóng tròn dừng lại thì tất cả vẫn chỉ là giấc mơ.

Trần Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục