Tiếng nói Chelsea: Đến giờ mặc niệm!

19:06 Thứ ba 13/03/2012

Thêm một bản nhạc buồn nữa để phục vụ phút mặc niệm của dành cho đại diện cuối cùng Premier League tại Champions League đã được tạo ra ở Stamford Brigde, với những nhạc công đến từ Italia. Đúng một tuần sau khi những nhạc công đỏ-đen từ Milan “rùng mình” mặc niệm cho Arsenal ở Emirates...

Chiến thắng 3-1 ở lượt đi là một lợi thế không hề nhỏ cho Napoli. Lợi thế ấy, tuy chưa cho phép những người Naples quá tự tin vào một vé đi tiếp, nhưng nó đủ sức nặng để khẳng định rằng, đội bóng của Cavani có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào và làm nên những điều kì diệu….

90 phút ở Stamford Brigde, giữa tuần này đã trở nên rất khác sau trận đấu lượt đi tại “nồi lẩu” San Paulo mà kết quả cuối cùng là 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Một bàn thắng ở San Paulo của Chelsea đã làm những người yêu Napoli thấp thỏm trong lo âu, còn các CĐV Chelsea (không, bây giờ là cả nước Anh) sống mong manh trong hy vọng đi tiếp.

Chelsea sẽ là đội bóng Anh cuối cùng chia tay sân chơi Champions League - Ảnh Getty

Một Arsenal thua bốn bàn trên sân khách và có thể thắng ba bàn trên sân nhà, làm các Milanista đứt cả những mạch máu não thì cách biệt hai bàn của Napoli phải chăng chỉ là một điểm tựa nhỏ bé. Nhưng đây là Chelsea, một Chelsea hỗn độn sau khi Villas-Boas ra đi. Chelsea đã thắng hai trận liên tiếp nhưng mọi thứ ở Stamford Bridge lúc này vẫn rất mong manh và dễ vỡ.

Ở Chelsea bây giờ không ai còn nói đến chức vô địch. Đó đã là một thất bại. Nhưng có đáng để nhắc đến hai chữ vô địch là một thất bại nữa không, khi Chelsea không đủ sức níu kéo mục tiêu Champions League? Từ một ỨCV vô địch, Chelsea đã tụt dốc với tốc độ của một quả tên lửa…và giờ họ chỉ tiệm cận top 4 nhưng để trở lại vị thế từng thuộc về mình, họ đang cảm thấy bất lực.

Chelsea còn FA cúp? Nó khả thi để cứu vãn một mùa giải thất bại nhưng không có gì đảm bảo, chiếc cúp ấy sẽ chạy vào phòng trưng bày của The Blues vào cuối mùa. Chelsea níu kéo Champions League để vô địch? Có khối kẻ sẽ cười khanh khách khi nghe ai đó nói về điều này. Thời “gã khổng lồ xanh” hùng mạnh bậc nhất, mục tiêu ấy cũng “lực bất tòng tâm” huống chi là bây giờ!

Chelsea cần Champions League nhưng không phải lúc này… nói như vậy cũng có nghĩa là: mục tiêu cần kíp của The Blues là phải cán đích trong top 4, để giành suất dự Champions League mùa sau. Đó mới chính là mục tiêu khả quan và thiết thực nhất khi hướng về tương lai của Chelsea.

Nếu kịch bản về một cuộc lội ngược dòng xảy ra vào giữa tuần này xảy ra, Chelsea sẽ đi tiếp. Nhưng ai đảm bảo họ sẽ "chân cứng đá mềm" ngay cả khi có tên ở tứ kết (trong trường hợp vượt qua được Napoli)? Đó còn chưa kể đến việc họ vẫn đang phải phân sức cho đấu trường quốc nội bởi nếu không thể trở lại với top 4 vào cuối mùa, đó còn là một thảm họa thực sự.

Chelsea thường không có duyên với giải đấu lớn là Champions League nên nếu theo đuổi một mục tiêu hão huyền mà quên đi cuộc chiến quan trọng nhất của mình (vị trí thứ 4) là một điều không hề đáng. Thế nên, có lẽ đã đến lúc người Anh phải chấp nhận với thực tế rằng sẽ rất khó để Chelsea có thể ngược dòng trước Napoli. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đại diện cuối cùng của Premier League sẽ phải chia tay với giải đấu danh giá nhất của châu Âu.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Lê Hoài Dư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục