Borussia Dormund được biết đến với tư cách là một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất của Bundesliga từ trước tới nay bên cạnh những Bayern Munich, Hamburg và Monchengladbach với 6 chức vô địch Bundesliga và 2 lần đoạt cúp quốc gia.
Không chỉ gặt hái được thành tích huy hoàng tại đấu trường trong nước, ở sân chơi quốc tế Die Brussen cũng đã có được những thành tích rất đáng nể. Chính Dortmund là đội bóng đầu tiên của nước Đức giành được danh hiệu cấp châu lục đầu tiên khi đăng quang ở cúp UEFA năm 1966. Và đặc biệt là cú đúp vô địch Champions League và Cúp Liên Lục địa năm 1997.
Thời điểm huyền thoại Matthias Sammer và các đồng đội đánh bại “Bà đầm già” Juventus 3-1 tại sân Olympic ở Munich để đoạt chiếc cúp Bạc danh giá đã trở thành khoảnh khắc huy hoàng nhất trong lịch sử đội bóng này.
Ngày đó, Dortmund với tập hợp của những cầu thủ xuất sắc như Andreas Moller, Stefan Reuter và đặc biệt là Matthias Sammer (người được xem là Libero cuối cùng của bóng đá Đức)…những con người đó được dẫn dắt bởi HLV tài năng Ottmar Hitzfeld đã trình diễn thứ bóng đá cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn và rất hiệu quả.
Nhưng đáng tiếc là sức mạnh của đội bóng Vàng – Đen đã không còn được duy trì trong những năm tiếp theo. Sau cúp vô địch Liên Lục địa tại Tokyo năm 1997, Dortmund đã không thể thêm một lần dành được thành công tại đấu trường quốc tế nữa. Dù họ vẫn là đội vô địch Bundesliga năm 1998 và năm 2001.
Kể từ năm 2003, đội bóng vùng Rhine bước vào thời kỳ suy thoái thực sự. Sau những năm đổ tiền mua sắm cầu thủ thiếu tính toán, Dortmund đã rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề. Đã có những thời điểm đội bóng này đứng bên bờ vực của sự phá sản. Đó cũng là khoảng thời gian dài Dortmund không thể giành lấy một danh hiệu ở trong nước và vắng mặt ở những sân chơi quốc tế.
Mọi việc chỉ thay đổi khi HLV trẻ Juger Kloop được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB năm 2008. Dưới thời của Kloop, đội bóng đã từ bỏ chính sách mua sắm rầm rộ và thay vào đó là ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ. Chính sách này đã tạo điều kiện cho một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng như như Hummels, Goetze, Lewandowski...phát triển. Và thành quả mà họ đạt được chính là 2 mùa liên tiếp gần đây vô địch Bundesliga lẫn cúp quốc gia.
Tại sân chơi Champions League sau nhiều năm vắng bóng, mùa bóng 2011-2012 đánh dấu sự trở lại của “cựu vương” này. Nhưng rồi với sự non nớt về kinh nghiệm lại rơi vào bảng “tử thần” nên Dortmund bị đá bay khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng.
Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi từ mùa bóng năm nay. Dù vẫn rơi vào bảng “tử thần” với những tên tuổi lẫy lừng như Real, Man City và Ajax Amsterdam nhưng với sự xuất sắc của mình, “tử thần” đã chẳng thể gọi tên họ. Giữ vững thành tích bất bại với những chiến thắng trước các đối thủ cùng bảng đấu một cách cực kỳ thuyết phục, đội quân trẻ của HLV Juger Kloop đã nghiễm nhiên vượt qua bảng “tử thần” với tư cách là đội bóng số 1.
Thành công của đội bóng chủ sân Signal-Iduna-Park đến từ sự xuất sắc của dàn cầu thủ như Hummels, Bender; Goetze, Reus, Lewandowski...tất cả họ dù đều còn rất trẻ, nhưng ngược lại rất tài năng. Những học trò của ông Kloop có thể thua những ngôi sao của Real và Man City về danh tiếng. Nhưng về tài năng thì họ hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận.
Nhưng người có công lớn nhất chắc chắn phải là HLV Juger Kloop. Với một chính sách phát triển đúng đắn, khả năng chỉ đạo tài tình ông thầy trẻ tuổi này đã giúp Dortmund có được những thành tích tuyệt vời như ngày hôm nay.
Dù con đường phía trước vẫn còn dài, những đối thủ đẳng cấp và nguy hiểm nhất chỉ xuất hiện từ những vòng sau, và thật khó để Dortmund có thể tái hiện lại thành tích huy hoàng của mùa giải năm 1996-1997. Nhưng, cuộc đời không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Với những cầu thủ tài năng và khát khao thể hiện đang có trong đội hình, đội bóng vùng Rhine vẫn sẽ tự tin và hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất.
Dù thành tích ở giai đoạn tiếp theo có thế nào đi nữa, thì với việc xuất sắc vượt qua bảng “tử thần”, Dortmund đã lên tiếng về sự trở lại của một “Nhà vua” ngày nào.
Không chỉ gặt hái được thành tích huy hoàng tại đấu trường trong nước, ở sân chơi quốc tế Die Brussen cũng đã có được những thành tích rất đáng nể. Chính Dortmund là đội bóng đầu tiên của nước Đức giành được danh hiệu cấp châu lục đầu tiên khi đăng quang ở cúp UEFA năm 1966. Và đặc biệt là cú đúp vô địch Champions League và Cúp Liên Lục địa năm 1997.
Thời điểm huyền thoại Matthias Sammer và các đồng đội đánh bại “Bà đầm già” Juventus 3-1 tại sân Olympic ở Munich để đoạt chiếc cúp Bạc danh giá đã trở thành khoảnh khắc huy hoàng nhất trong lịch sử đội bóng này.
![]() |
| Đăng quang tại Champions League năm 1997 - Ảnh Getty |
Ngày đó, Dortmund với tập hợp của những cầu thủ xuất sắc như Andreas Moller, Stefan Reuter và đặc biệt là Matthias Sammer (người được xem là Libero cuối cùng của bóng đá Đức)…những con người đó được dẫn dắt bởi HLV tài năng Ottmar Hitzfeld đã trình diễn thứ bóng đá cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn và rất hiệu quả.
Nhưng đáng tiếc là sức mạnh của đội bóng Vàng – Đen đã không còn được duy trì trong những năm tiếp theo. Sau cúp vô địch Liên Lục địa tại Tokyo năm 1997, Dortmund đã không thể thêm một lần dành được thành công tại đấu trường quốc tế nữa. Dù họ vẫn là đội vô địch Bundesliga năm 1998 và năm 2001.
Kể từ năm 2003, đội bóng vùng Rhine bước vào thời kỳ suy thoái thực sự. Sau những năm đổ tiền mua sắm cầu thủ thiếu tính toán, Dortmund đã rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề. Đã có những thời điểm đội bóng này đứng bên bờ vực của sự phá sản. Đó cũng là khoảng thời gian dài Dortmund không thể giành lấy một danh hiệu ở trong nước và vắng mặt ở những sân chơi quốc tế.
Mọi việc chỉ thay đổi khi HLV trẻ Juger Kloop được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB năm 2008. Dưới thời của Kloop, đội bóng đã từ bỏ chính sách mua sắm rầm rộ và thay vào đó là ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ. Chính sách này đã tạo điều kiện cho một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng như như Hummels, Goetze, Lewandowski...phát triển. Và thành quả mà họ đạt được chính là 2 mùa liên tiếp gần đây vô địch Bundesliga lẫn cúp quốc gia.
Tại sân chơi Champions League sau nhiều năm vắng bóng, mùa bóng 2011-2012 đánh dấu sự trở lại của “cựu vương” này. Nhưng rồi với sự non nớt về kinh nghiệm lại rơi vào bảng “tử thần” nên Dortmund bị đá bay khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng.
Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi từ mùa bóng năm nay. Dù vẫn rơi vào bảng “tử thần” với những tên tuổi lẫy lừng như Real, Man City và Ajax Amsterdam nhưng với sự xuất sắc của mình, “tử thần” đã chẳng thể gọi tên họ. Giữ vững thành tích bất bại với những chiến thắng trước các đối thủ cùng bảng đấu một cách cực kỳ thuyết phục, đội quân trẻ của HLV Juger Kloop đã nghiễm nhiên vượt qua bảng “tử thần” với tư cách là đội bóng số 1.
![]() |
| Niềm vui của các cầu thủ Dortmund khi vượt qua bảng “tử thần” - Ảnh Getty |
Thành công của đội bóng chủ sân Signal-Iduna-Park đến từ sự xuất sắc của dàn cầu thủ như Hummels, Bender; Goetze, Reus, Lewandowski...tất cả họ dù đều còn rất trẻ, nhưng ngược lại rất tài năng. Những học trò của ông Kloop có thể thua những ngôi sao của Real và Man City về danh tiếng. Nhưng về tài năng thì họ hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận.
Nhưng người có công lớn nhất chắc chắn phải là HLV Juger Kloop. Với một chính sách phát triển đúng đắn, khả năng chỉ đạo tài tình ông thầy trẻ tuổi này đã giúp Dortmund có được những thành tích tuyệt vời như ngày hôm nay.
Dù con đường phía trước vẫn còn dài, những đối thủ đẳng cấp và nguy hiểm nhất chỉ xuất hiện từ những vòng sau, và thật khó để Dortmund có thể tái hiện lại thành tích huy hoàng của mùa giải năm 1996-1997. Nhưng, cuộc đời không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Với những cầu thủ tài năng và khát khao thể hiện đang có trong đội hình, đội bóng vùng Rhine vẫn sẽ tự tin và hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất.
Dù thành tích ở giai đoạn tiếp theo có thế nào đi nữa, thì với việc xuất sắc vượt qua bảng “tử thần”, Dortmund đã lên tiếng về sự trở lại của một “Nhà vua” ngày nào.
Thanh Điệp |
00:00 30/11/-0001
















