Tiếng nói CĐV: Man City, lớn lên theo cách của riêng mình

19:15 Thứ tư 21/03/2012

Albert Einstein cha đẻ của “lý thuyết tương đối”, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỉ 20 từng là một đứa trẻ chậm biết nói. Trong cuốn sách “Eniteins: Cuộc đời và vũ trụ” của Walter Isaacson. Tác giả kể rằng: lúc khoảng hai tuổi, khi Einsten bắt đầu biết nói một số từ, ông có một tật xấu khiến người hầu trong gia đình gọi là “thằng đần”. Bất kỳ khi nào muốn nói điều gì đó, Einsten sẽ phải tự nói thử trước, bằng cách lẩm bẩm một mình cho đến khi nghe ổn đã.Einteins là thiên tài, đó là điều ai cũng có thể khẳng định. Nhưng, ông phát triển chậm hơn cả những người bình thường nhất, cách mà người hầu gọi là “thằng đần”. Nhưng đó lại tín hiệu đáng mừng cho nhiều “đứa trẻ

Hãy tưởng tượng Man City như một đứa trẻ, tiền là nguồn sống, rót càng nhiều tiền thì đứa trẻ ấy càng lớn nhanh. Hơn một tỷ bảng đã được đổ vào Etihad để “thổi” cho Man City lớn lên trong hình hài của một kẻ chinh phục. Đúng là Man City đã và đang lớn lên: The Citizens uy hiếp những ông lớn Premier League, đe dọa người hàng xóm vĩ đại M.U, biến cuộc đua đến ngôi vô địch thành trận derby Manchester….Nhưng một ngày kia, những người yêu mến Man City nhận ra rằng, kẻ chinh phục của họ phát triển không hề bình thường!

Man City sẽ vững mạnh vào mùa sau - Ảnh Getty

Chelsea không cần nhiều thời gian như Man City đã vô địch Premier League và tạo dựng được thanh thế ở Châu Âu, đội bóng này cũng được “thổi” lớn bằng những đồng tiền. Nếu The Blues cũng là đứa trẻ, thì họ đã trưởng thành, dù chưa đạt được những điều mình mong muốn nhất.

Việc Man City nhận lấy hai trái đắng trong một tuần khi để thua ở Europa League và mất ngôi đầu bảng vào tay M.U là minh chứng. “Đứa trẻ” Man City dù được “bảo mẫu” Sheikh Mansour cưng chìu, người hâm mộ hy vọng đang phát triển ( so với họ trước đây) rất nhiều nhưng vẫn chậm chạp, thậm chí chậm hơn những đứa trẻ khác (Chelsea, PGS đang dẫn đầu Ligue 1).

Ở độ tuổi của Man City (2008 đến nay, 4 năm) đáng lý ra họ phải trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều. Chelsea dưới thời “bảo mẫu” Abramovich (2003 đến nay) chỉ cần 2 năm là có thành công đầu tiên, không phải cúp FA mà là Premier League- danh hiệu Man City tưởng chừng đã nắm trong tay mùa này, nhưng, vừa bị chính M.U giành ngay trên tay.

Một đứa trẻ có đầy đủ điều kiện không phát triển như bình thường thì tất nhiên là bất thường, ở cái tuổi đáng ra Man City phải thực sự trưởng thành và sống với đầy đủ hệ giá trị của một đội bóng lớn. Thì thật sự rất đáng lo lắng. Như cha mẹ của Einsten phải đưa ông đi khám bác sỹ!

Khi Man City gặp Chelsea, vào thời điểm là cơ hội để người ta nhìn nhận một cách đầy đủ về sự tương phản của đứa trẻ đã lớn trưởng thành nhưng không thể trở thành kẻ chinh phục vĩ đại, với một đứa trẻ đang phát triển không bình thường.

Nếu Man City lớn và lớn bình thường có khi các CĐV của họ sẽ lo lắng, bởi đứa trẻ này hoàn toàn phát triển như Chelsea, không là ai trong cuộc sống này (Premier League thôi, là không đủ). Người ta nghiên cứu rằng, chính vì việc chậm biết nói đã giúp Einsten nghĩ mọi việc bằng hình ảnh. Đó là nền tảng cho những phát minh vĩ đại sau này. Thiên tài đôi khi phải như thế! Phải phát triển theo cách riêng…

Có thể những thất bại ở mùa này…khiến Man City chưa thể nói rằng, mình là KẺ CHINH PHỤC nhưng biết đâu điều này sẽ giúp họ trở thành một đội bóng lớn thực sự vào mùa sau. Tất nhiên là khác với Chelsea.
Lê Hoài Dư | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục