![]() |
| Bay nữa đi nào Falcao, bay nữa đi nào Atletico Madrid - Ảnh: Getty |
Dù Atletico luôn một trong những gương mặt có máu mặt tại Liga, nhưng vẫn chưa đủ đẳng cấp để so sánh với Barca và Real. Xét về tiền bạc, họ mang tiếng là đội bóng có doanh thu lớn thứ 3 Liga trong mùa giải năm ngoái (153 triệu Euro), nhưng số tiền đó chẳng là gì với khoản thu nhập của Real và Barca (lần lượt là 401.4 và 366 triệu Euro). Còn nói về những ngôi sao danh tiếng trong đội hình thì Atletico lại càng không thể so sánh.
Tất nhiên trong tay HLV Diego Simeone vẫn có một ngôi sao thuộc hành “xuất chúng”. Radamel Falcao, người đang cạnh tranh sòng phẳng với Messi và Ronaldo trên đường đua Vua phá lưới Liga. Anh là một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu trong 3 mùa giải vừa qua, là “món hàng nóng” trên thị trường chuyển nhượng hiện tại mà bất cứ đội bóng lớn nào cũng thèm khát. Thế nhưng bên cạnh anh, Simeone còn những ai? Đó là một Adrian chỉ ở dạng tiềm năng, những Emre Beloezogluy hay Tiago Mendes đã qua thời “xuân sắc” từ lâu, hoặc những Arda Turan, Diego Costa vốn không có thói quen trở thành nhân vật chính. Hiện Simeone chỉ có một sự lựa chọn: Bắt cả tập thể ấy “hy sinh” để một mình Falcao tỏa sáng. Và cho đến lúc này, công việc đó vẫn đang được thực hiện một cách hoàn hảo.
Rõ ràng, những gì mà HLV người Argentina và các học trò đã làm được là quá tuyệt vời mà trước khi mùa giải chính thức diễn ra có lẽ không nhiều người hâm mộ của đội chủ sân Vicente Calderon dám “mơ mộng”.
Trải qua 13 vòng đấu đầu tiên, họ vẫn đang cùng Barca tạo thành cuộc đua “song mã” gay cấn và không kém phần quyết liệt. Ghi được 33 bàn thắng và để lọt lưới 11 bàn, giành 34/39 điểm tối đa và chỉ kém Barca với khoảng cách của một trận thắng đương nhiên là thành tích quá xuất sắc với một đội bóng liên tục bị “chảy máu” tài năng như Atletico (trong vài năm trở lại đây lần lượt những ngôi sao xuất sắc nhất như Aguero, Diego, Antonio Lopez…) đã lần lượt ra đi.
Với sự xuất sắc của Falcao, Atletico Madrid đang bay cao tại La Liga
Sứ mệnh giải cứu La Liga
Kể từ năm 2004 khi Valencia bất ngờ lật đổ được Real Madrid trong chặng đua nước rút để đăng quang ngôi vô địch, đến nay vẫn chưa đội bóng nào có đủ khả năng để chen chân vào cuộc đua “song mã” giữa hai gã khổng lồ này. Không những vậy với tiềm lực tài chính vượt trội sao với phần còn lại, cả Real và Barca đã dễ dàng mua về những ngôi sao xuất chúng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới và khiến cho khoảng cách giữa họ với phần còn lại ngày càng trở nên xa vời hơn. Điển hình như mùa giải năm ngoái, khoảng cách giữa đội đầu bảng Real với đội xếp thứ 3 Valencia lên tới 39 điểm (100 so với 61). Một khoảng cách vời vợi với một giải đấu hàng đầu như Liga.
Chính hố sâu ngăn cách quá lớn đó đã khiến cho Liga ngày càng trở nên nhàm chán trong mắt người hâm mộ. Thực tế trong một mùa giải ở Tây Ban Nha chỉ quanh đi quẩn lại vài trận Siêu kinh điển giữa Real và Barca là đáng xem. Nhưng đó là con số quá ít ỏi so với hàng trăm trận đấu diễn ra mỗi năm tại giải đấu này.
Ai cũng dễ dàng nhận thấy, sự thống trị tuyệt đối của hai đội bóng nói trên đang từng bước “giết chết” tính cạnh tranh của Liga. Nhưng biết làm sao được khi khoảng cách giàu nghèo giữa họ là quá lớn.
Trong hoàn cảnh hiện tại sự “nổi dậy” của Atletico trở nên quý giá biết nhường nào. Không ai biết thầy trò ông Simeone có thể duy trì được thành tích ấn tượng đó bao lâu. Mùa giải vẫn còn rất dài và lực lượng của họ cũng không đủ dồi dào cho một cuộc đua đường trường. Nhưng dù sao những nổ lực của đội bóng thủ đô là rất đáng được ghi nhận. Đang có rất nhiều người hâm mộ trông chờ vào Atletico. Hy vọng thầy trò HLV Simeone sẽ tiếp tục bay cao và đừng dừng lại.















