Vượt qua “giao lộ định mệnh”
Người Milan có lý do để cay cú hoặc tiếc nuối, nhưng sẽ là một ý tưởng rất miễn cưỡng nếu cho rằng Milan không đáng bị loại. Sự thật là Milan đã bước vào cuộc chiến với tinh thần lạc quan thấp nhất có thể. Họ đã tự hạ thấp đẳng cấp đến mức thấp nhất có thể với hai cách giải thích: 1) để lỡ có thất trận thì nhẹ gánh trách nhiệm, 2) để được phép chơi thứ bóng đá “thắng kiểu gì cũng được”.
Với tâm thế đó, Milan coi như đã tự “giam cầm” khả năng của chính mình trong một thế trận phòng ngự hết sức máy móc nhưng lại được khoác dưới tấm áo mĩ miều gọi là “kỹ thuật phòng thủ kiểu mì ống”. Và tại Nou Camp, Barcelona đã không để cho những người đến từ thành Milano một cơ hội nào để “tắm hai lần trên một dòng sông”.
Trong cuộc so găng giữa hai “võ sĩ hạng siêu nặng” thì chiến thắng kiểu knock-out không hề dễ dàng, thế nên những “tiểu tiết” sẽ làm nên đại sự. Các ngôi sao phòng ngự bên Milan cực kỳ khéo léo trong các pha tì người, đè vai, ngáng chân, kéo áo,… nhưng các cầu thủ Barca nhanh chóng biến các pha-gần-ở-mức-phạm-lỗi đó thành những lỗi rõ ràng không thể chối cãi. Khi không thể thi triển “tuyệt chiêu”, các hậu vệ hàng hiệu Italy dần dần để lộ tử huyệt. (Nói thêm: các siêu hậu vệ ở Serie A như Canavaro, Samuel,… thường gặp thất bại khi chuyển sang thi đấu ở các giải đấu khác, bởi khả năng tác chiến độc lập hạn chế và nhất là sẽ không có cơ hội sử dụng “kỹ xảo”).
Sau khi Inter quật ngã Barcelona, nhiều ý kiến cho rằng Catenaccio có thể khắc chế triệt để Tiki-taka. Milan, vì lẽ đó, đã cố gắng không thành để sao chép với việc để Seedorf đóng vai trò như Sneijder nhằm phòng thủ toàn diện và phản công cực nhanh. Và khi tình thế buộc phải chơi tấn công, Milan trông lại càng “tội nghiệp” hơn vì không biết phải triển khai bóng như thế nào ngoài việc nhồi ra hai biên như thường lệ.
Song, Milan đúng là loại “kháng sinh liều cao” cần phải có để Barcelona- sau những tháng ngày “phiêu diêu” nơi đỉnh cao- được trở lại là chính mình. Trong trận thắng 3-1 đó, Barca không hẳn cho thấy một hình ảnh hoàn hảo về lực lượng và thể lực, nhưng lại là một Barca kiên định và luôn biết cách “kháng thuốc” hiệu quả.
Barcelona từng có những thất bại “đau đớn” trước các đội bóng Ý. Nhưng lần quay trở lại “khúc cua định mệnh” này, Barcelona đã không hề nao núng và vượt qua chính mình, chính người. Nên chăng, nếu có sự tiếc nuối nào dành cho Milan thì đó không phải là lỗi của lối chơi bóng đẹp mắt và ngày càng hiệu quả mà Barcelona đang là lá cờ đầu.
Giao lộ định mệnh đã qua. Giờ là lúc để bắt đầu tăng tốc. Chặn tiếp theo sẽ là “chiến trường xưa” Stamford Bridge. Đường tới Munich mỗi ngày lại sáng hơn!
Cứ chơi đẹp đi, rồi “Chúa” sẽ ban phước!
Milan có đáng bị hai quả phạt đền không? Những ai đang dõi theo từng bước đi của Barcelona trong mùa giải này đều nhận thấy: chút gọi là “của trời cho” đó quả thật quá nhỏ nhoi so với những gì Barcelona bị tướt đoạt. Sự thật là người ta đã dễ dàng đóng dấu kết luận “oan ức” cho Milan ở lượt về nhưng lại xuề xòa như không có gì với hai quả phạt đền mà Barca lẽ ra phải được nhận ở lượt đi.
Barcelona luôn chơi đẹp với thứ bóng đá quyến rũ giàu sức tưởng tượng bất kể nơi đâu, từ Bernabeu tới San Siro, Olimpico, Wembley,... Barcelona chẳng có gì sai trái khi không muốn lưu danh vào ngôi đền của những “kẻ thua cuộc vĩ đại”. Và Barcelona cũng không hề ảo tưởng về sức mạnh của mình đến nỗi phớt lờ tất cả những mối nguy hại chủ quan cũng như khách quan. Không thể vỗ tay chỉ với một bàn tay và để có một trận đấu trung thực và công bằng thì chỉ với thiện chí của Barcelona thôi là không đủ.
Khi Barcelona lên tiếng về tình trạng mặt sân San Siro, không ít ý kiến mỉa mai “đó là trò làm nũng của chú voi con”. Nhưng đó không phải là những lời phàn nàn vô ích. UEFA chắc chắn sẽ phải lưu tâm đến thực tế rằng một số nơi đã cố gắng tìm kiếm lợi thế ngoài chuyên môn bóng đá.
Khi các cầu thủ Barcelona cảnh báo giới trọng tài về các pha phạm lỗi đáng bị phạt đền, thì đó cũng không phải là điều gì không đáng. Với lời cảnh báo đó, chắc chắn trọng tài chính điều khiển trận lượt về sẽ xem lại trận lượt đi một cách kỹ càng hơn để không bị đánh lừa. Và thực tế diễn ra cho thấy ông Bjorn Kuipers đã không bị qua mặt bởi bất kỳ tiểu xảo nào.
Lý luận cho rằng Barcelona là đội bóng số 1 thì không nên “chấp nhặt” với những “tiểu tiết” liệu có đúng không? Thành công của Barcelona đâu có phải từ trên trời rơi xuống mà nó là sự kết tinh của những giá trị lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ. Do đó, Barcelona không bao giờ muốn thấy thành công đó bị “xâm phạm” một cách thiếu chính đáng như vậy.
Tất nhiên, sự công bằng tuyệt đối là điều chỉ có ở sách vở và trong lịch sử trăm năm của mình, Barcelona chưa bao giờ cho thấy họ “miễn nhiễm” hoàn toàn trước những bất công. Công bằng đôi khi là một khái niệm có tính lịch sử và vì thế Barcelona sẽ cố gắng đón nhận sự thiếu công bằng một cách bình thản nhất, giống như những gì diễn ra ở La Liga mùa này.
Và một điều chắc chắn, Barcelona sẽ không tìm cách đoạt được sự công bằng dựa trên những giá trị phi lao động và phản bóng đá. Barcelona vẫn chủ yếu tìm kiếm sự thống trị trên sân cỏ bằng một đội ngũ chất lượng- tài hoa- nhiệt huyết- không ngừng vươn lên. Còn gì đòi hỏi hơn thế!
Từ phòng thủ chặt chém kiểu Real, tới phòng thủ nhiều tầng kiểu Ý của Milan, cho tới phòng ngự tử thủ của các “đội bóng tí hon”, Barcelona đều có nhiều trải nghiệm và càng ngày càng hóa giải triệt để. 13/16 chiếc cúp trong vòng 4 năm. 5 lần liên tiếp vào bán kết Champions League. Đó là những hình ảnh và con số mà chẳng có may mắn nào xây đắp nổi. Dĩ nhiên, may mắn là một phần quan trọng của cuộc sống và chẳng ai dại dột từ chối nếu may mắn gõ cửa. Nhưng may mắn không phải là thứ có thể đợi chờ là được hay tìm kiếm là thấy. Chính Milan đã có câu chuyện “thú vị” về việc “săn” may mắn: đưa “chú vịt què” Pato vào sân rồi lại nhanh chóng đưa Pato ra sân khi thấy thần may mắn chẳng hề ngự trị trên đôi chân “vịt con”. Và Milan cuối cùng chỉ có thể “trách” những lá thăm may rủi khi nó khiến họ phải đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới.
Cứ làm tốt đi, rồi may mắn sẽ tìm đến!!!
Người Milan có lý do để cay cú hoặc tiếc nuối, nhưng sẽ là một ý tưởng rất miễn cưỡng nếu cho rằng Milan không đáng bị loại. Sự thật là Milan đã bước vào cuộc chiến với tinh thần lạc quan thấp nhất có thể. Họ đã tự hạ thấp đẳng cấp đến mức thấp nhất có thể với hai cách giải thích: 1) để lỡ có thất trận thì nhẹ gánh trách nhiệm, 2) để được phép chơi thứ bóng đá “thắng kiểu gì cũng được”.
Với tâm thế đó, Milan coi như đã tự “giam cầm” khả năng của chính mình trong một thế trận phòng ngự hết sức máy móc nhưng lại được khoác dưới tấm áo mĩ miều gọi là “kỹ thuật phòng thủ kiểu mì ống”. Và tại Nou Camp, Barcelona đã không để cho những người đến từ thành Milano một cơ hội nào để “tắm hai lần trên một dòng sông”.
Trong cuộc so găng giữa hai “võ sĩ hạng siêu nặng” thì chiến thắng kiểu knock-out không hề dễ dàng, thế nên những “tiểu tiết” sẽ làm nên đại sự. Các ngôi sao phòng ngự bên Milan cực kỳ khéo léo trong các pha tì người, đè vai, ngáng chân, kéo áo,… nhưng các cầu thủ Barca nhanh chóng biến các pha-gần-ở-mức-phạm-lỗi đó thành những lỗi rõ ràng không thể chối cãi. Khi không thể thi triển “tuyệt chiêu”, các hậu vệ hàng hiệu Italy dần dần để lộ tử huyệt. (Nói thêm: các siêu hậu vệ ở Serie A như Canavaro, Samuel,… thường gặp thất bại khi chuyển sang thi đấu ở các giải đấu khác, bởi khả năng tác chiến độc lập hạn chế và nhất là sẽ không có cơ hội sử dụng “kỹ xảo”).
Sau khi Inter quật ngã Barcelona, nhiều ý kiến cho rằng Catenaccio có thể khắc chế triệt để Tiki-taka. Milan, vì lẽ đó, đã cố gắng không thành để sao chép với việc để Seedorf đóng vai trò như Sneijder nhằm phòng thủ toàn diện và phản công cực nhanh. Và khi tình thế buộc phải chơi tấn công, Milan trông lại càng “tội nghiệp” hơn vì không biết phải triển khai bóng như thế nào ngoài việc nhồi ra hai biên như thường lệ.
Song, Milan đúng là loại “kháng sinh liều cao” cần phải có để Barcelona- sau những tháng ngày “phiêu diêu” nơi đỉnh cao- được trở lại là chính mình. Trong trận thắng 3-1 đó, Barca không hẳn cho thấy một hình ảnh hoàn hảo về lực lượng và thể lực, nhưng lại là một Barca kiên định và luôn biết cách “kháng thuốc” hiệu quả.
Barcelona từng có những thất bại “đau đớn” trước các đội bóng Ý. Nhưng lần quay trở lại “khúc cua định mệnh” này, Barcelona đã không hề nao núng và vượt qua chính mình, chính người. Nên chăng, nếu có sự tiếc nuối nào dành cho Milan thì đó không phải là lỗi của lối chơi bóng đẹp mắt và ngày càng hiệu quả mà Barcelona đang là lá cờ đầu.
Giao lộ định mệnh đã qua. Giờ là lúc để bắt đầu tăng tốc. Chặn tiếp theo sẽ là “chiến trường xưa” Stamford Bridge. Đường tới Munich mỗi ngày lại sáng hơn!
Cứ chơi đẹp đi, rồi “Chúa” sẽ ban phước!
Milan có đáng bị hai quả phạt đền không? Những ai đang dõi theo từng bước đi của Barcelona trong mùa giải này đều nhận thấy: chút gọi là “của trời cho” đó quả thật quá nhỏ nhoi so với những gì Barcelona bị tướt đoạt. Sự thật là người ta đã dễ dàng đóng dấu kết luận “oan ức” cho Milan ở lượt về nhưng lại xuề xòa như không có gì với hai quả phạt đền mà Barca lẽ ra phải được nhận ở lượt đi.
![]() |
| Cứ chơi đẹp đi, rồi “Chúa” sẽ ban phước! - Ảnh Getty |
Barcelona luôn chơi đẹp với thứ bóng đá quyến rũ giàu sức tưởng tượng bất kể nơi đâu, từ Bernabeu tới San Siro, Olimpico, Wembley,... Barcelona chẳng có gì sai trái khi không muốn lưu danh vào ngôi đền của những “kẻ thua cuộc vĩ đại”. Và Barcelona cũng không hề ảo tưởng về sức mạnh của mình đến nỗi phớt lờ tất cả những mối nguy hại chủ quan cũng như khách quan. Không thể vỗ tay chỉ với một bàn tay và để có một trận đấu trung thực và công bằng thì chỉ với thiện chí của Barcelona thôi là không đủ.
Khi Barcelona lên tiếng về tình trạng mặt sân San Siro, không ít ý kiến mỉa mai “đó là trò làm nũng của chú voi con”. Nhưng đó không phải là những lời phàn nàn vô ích. UEFA chắc chắn sẽ phải lưu tâm đến thực tế rằng một số nơi đã cố gắng tìm kiếm lợi thế ngoài chuyên môn bóng đá.
Khi các cầu thủ Barcelona cảnh báo giới trọng tài về các pha phạm lỗi đáng bị phạt đền, thì đó cũng không phải là điều gì không đáng. Với lời cảnh báo đó, chắc chắn trọng tài chính điều khiển trận lượt về sẽ xem lại trận lượt đi một cách kỹ càng hơn để không bị đánh lừa. Và thực tế diễn ra cho thấy ông Bjorn Kuipers đã không bị qua mặt bởi bất kỳ tiểu xảo nào.
Lý luận cho rằng Barcelona là đội bóng số 1 thì không nên “chấp nhặt” với những “tiểu tiết” liệu có đúng không? Thành công của Barcelona đâu có phải từ trên trời rơi xuống mà nó là sự kết tinh của những giá trị lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ. Do đó, Barcelona không bao giờ muốn thấy thành công đó bị “xâm phạm” một cách thiếu chính đáng như vậy.
Tất nhiên, sự công bằng tuyệt đối là điều chỉ có ở sách vở và trong lịch sử trăm năm của mình, Barcelona chưa bao giờ cho thấy họ “miễn nhiễm” hoàn toàn trước những bất công. Công bằng đôi khi là một khái niệm có tính lịch sử và vì thế Barcelona sẽ cố gắng đón nhận sự thiếu công bằng một cách bình thản nhất, giống như những gì diễn ra ở La Liga mùa này.
Và một điều chắc chắn, Barcelona sẽ không tìm cách đoạt được sự công bằng dựa trên những giá trị phi lao động và phản bóng đá. Barcelona vẫn chủ yếu tìm kiếm sự thống trị trên sân cỏ bằng một đội ngũ chất lượng- tài hoa- nhiệt huyết- không ngừng vươn lên. Còn gì đòi hỏi hơn thế!
Từ phòng thủ chặt chém kiểu Real, tới phòng thủ nhiều tầng kiểu Ý của Milan, cho tới phòng ngự tử thủ của các “đội bóng tí hon”, Barcelona đều có nhiều trải nghiệm và càng ngày càng hóa giải triệt để. 13/16 chiếc cúp trong vòng 4 năm. 5 lần liên tiếp vào bán kết Champions League. Đó là những hình ảnh và con số mà chẳng có may mắn nào xây đắp nổi. Dĩ nhiên, may mắn là một phần quan trọng của cuộc sống và chẳng ai dại dột từ chối nếu may mắn gõ cửa. Nhưng may mắn không phải là thứ có thể đợi chờ là được hay tìm kiếm là thấy. Chính Milan đã có câu chuyện “thú vị” về việc “săn” may mắn: đưa “chú vịt què” Pato vào sân rồi lại nhanh chóng đưa Pato ra sân khi thấy thần may mắn chẳng hề ngự trị trên đôi chân “vịt con”. Và Milan cuối cùng chỉ có thể “trách” những lá thăm may rủi khi nó khiến họ phải đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới.
Cứ làm tốt đi, rồi may mắn sẽ tìm đến!!!
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
MessY |
00:00 30/11/-0001















