Nếu nói vậy các Madridsta có lý do để buồn. Dù gì thì chỉ có TBN mới có mỗi năm ít nhất là 2 trận đấu được liệt vào hạng kinh điển của bóng đá thế giới. Nhưng Barca gặp AC tại vòng knoc-out của Champion League mùa này là một ngoại lệ, là một trận đấu đặc biệt, trong một hoàn cảnh cũng rất đặc biệt, xứng đáng được gọi là ''anh hùng tương ngộ''. Không đặc biệt sao được khi cả hai đang sở hữu 11 chức vô địch Champion League/C1. Không đặc biệt sao được khi trong suốt chiều dài lịch sử không có CLB nào sở hữu cả ba QBV, Bạc, Đồng trong cùng một CLB, trong cùng một năm như Barca và AC? Và hiện tại, trong đội hình của cả hai vẫn đang còn những cầu thủ xuất sắc nhất làng túc cầu có thể một mình xoay chuyển được trận đấu.
90 phút đêm nay (hoặc hơn) tại Camp Nou sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý. Barca với Messi siêu hạng đối diện với bức tường bê tông đặc trưng kiểu Ý của AC sẽ cho ra lời giải ai sẽ là người xứng đáng nhất để đi tiếp. Mỗi một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí cực đắt.
Một AC vĩ đại đang hướng đến chức vô địch Champion League/C1 lần thứ 8. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phong độ có không tốt đến đâu thì cũng không một ai dám coi thường Milan!
Một Barca vĩ đại đang hướng đến cái đích là đội đầu tiên phá dớp, hóa giải lời nguyền Champion League vốn dai dẳng 20 năm nay mà chưa ai đủ sức làm được. Khó, thậm chí cực khó. Nhưng khó không đồng nghĩa với không thể làm được!
Ai rớt lại phía sau đều là một sự nuối tiếc, hụt hẫng lớn lao. Nhưng biết sao được, khi chiến thắng chỉ có một!
Nhưng chiến thắng suy cho cùng cũng không phải là tất cả. Một trận thua cũng không phải là mất tất cả. Cái lớn hơn tất cả là tình yêu của người hâm mộ trên toàn thế giới này dành cho mình. Phải không Barca? Phải không Milan? Hãy biến Camp Nou đêm nay là một show diễn của những người đàn ông đich thực. Hãy để cho cả thế giới đêm nay thức vì mình., và cùng thưởng thức một trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn nhất có thể!
Người ta nói đối với tình yêu phải ích kỷ, chỉ có thể là một, là duy nhất. Nhưng với Barca và Milan là ngoại lệ duy nhất.
![]() |
| Barca và Milan hứa hẹn là trận cầu đẹp nhất - Ảnh Getty |
90 phút đêm nay (hoặc hơn) tại Camp Nou sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý. Barca với Messi siêu hạng đối diện với bức tường bê tông đặc trưng kiểu Ý của AC sẽ cho ra lời giải ai sẽ là người xứng đáng nhất để đi tiếp. Mỗi một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí cực đắt.
Một AC vĩ đại đang hướng đến chức vô địch Champion League/C1 lần thứ 8. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù phong độ có không tốt đến đâu thì cũng không một ai dám coi thường Milan!
Một Barca vĩ đại đang hướng đến cái đích là đội đầu tiên phá dớp, hóa giải lời nguyền Champion League vốn dai dẳng 20 năm nay mà chưa ai đủ sức làm được. Khó, thậm chí cực khó. Nhưng khó không đồng nghĩa với không thể làm được!
Ai rớt lại phía sau đều là một sự nuối tiếc, hụt hẫng lớn lao. Nhưng biết sao được, khi chiến thắng chỉ có một!
Nhưng chiến thắng suy cho cùng cũng không phải là tất cả. Một trận thua cũng không phải là mất tất cả. Cái lớn hơn tất cả là tình yêu của người hâm mộ trên toàn thế giới này dành cho mình. Phải không Barca? Phải không Milan? Hãy biến Camp Nou đêm nay là một show diễn của những người đàn ông đich thực. Hãy để cho cả thế giới đêm nay thức vì mình., và cùng thưởng thức một trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn nhất có thể!
Người ta nói đối với tình yêu phải ích kỷ, chỉ có thể là một, là duy nhất. Nhưng với Barca và Milan là ngoại lệ duy nhất.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Đông Hà |
00:00 30/11/-0001















