Tiền vệ Quốc Vượng: “Tôi muốn được làm gì đó cho quê hương”

07:55 Thứ bảy 29/09/2012

Bặt vô âm tín trên bản đồ bóng đá Việt Nam một thời gian, bỗng dưng sau khi lấy vợ được cả “trâu lẫn nghé”, chàng tiền vệ tài hoa một thời đã “lột xác” hoàn toàn, để bắt đầu cuộc trở lại với bóng đá đỉnh cao. “Gia đình đã giúp tôi rất nhiều về mặt tinh thần, đây là động lực khiến tôi bừng tỉnh để bắt đầu một cuộc sống mới”, Quốc Vượng chia sẻ.

* Hiện tại tình hình của Quốc Vượng sau khi lập gia đình ra sao?

- Mọi thứ đang rất tuyệt với đối với tôi, từ một con người gần như bỏ đi, tôi đã được sống lại với chính mình. Thực sự, lúc này tôi cần rất nhiều thứ và quan tâm tới những người xung quanh nhiều hơn, tôi đã có gia đình và chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới. Vậy nên với vai trò là một người đàn ông trong gia đình, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn, trước là lo cho cuộc sống gia đình, sau đó sẽ cố gắng là một tấm gương cho cậu con trai sắp chào đời vào cuối năm.

* Không còn chơi bóng, sau khi chấm dứt hợp đồng với Thanh Hóa, Vượng đã làm gì để sinh sống?

- Quả thực, đấy là quãng thời gian khó khăn cũng như khổ tâm nhất đối với tôi. Là một người đàn ông, nhưng tôi đã không thể làm được gì, có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng rất may là tôi còn có gia đình và bạn bè. Bố mẹ đã không phật lòng và thậm chí còn tin tưởng vào ý chí của tôi, vậy nên mỗi ngày, tôi vẫn tập luyện và thi đấu trên các sân cỏ nhân tạo ở TP Vinh với mục tiêu duy trì sức khỏe và chuyên môn.

Quốc Vượng đang quyết tâm làm lại sau nhiều lần để tuột cơ hội. Ảnh: V.S.I

* Nghe nói sau khi lập gia đình, Quốc Vượng đang quyết tâm để trở lại với bóng đá đỉnh cao?

- Từ bé đến giờ, bóng đá luôn là niềm mơ ước của tôi, ngoài bóng đá tôi cũng không còn có công việc nào khác. Thế nên, tôi đã xác định tiếp tục gắn bó với nó và nỗ lực để tìm lại phong độ cũng như thể lực, để tự tạo cơ hội cho mình. Trước mắt, tôi rất mong muốn được tập luyện cùng các cầu thủ SLNA để rèn luyện chuyên môn và được sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Thời gian tới tôi sẽ trình bày nguyện vọng của mình với bác Thanh (TGĐ Công ty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh- PV) và HLV Hữu Thắng ước nguyện của mình và mong mọi người cho tôi thêm cơ hội.

* Sau khi trở lại cuộc sống bìn thường,, Quốc Vượng đã đi qua nhiều CLB, những cũng chỉ được một thời gian, vậy theo anh đâu là lý do?

- Có những chuyện rất khó nói ra, nhưng cũng một phần là do tôi, khi đó vẫn chưa được chín chắn và đôi khi còn hơi nôn nóng trước công việc. Từng thời điểm và từng CLB, có những lúc tôi không đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn vì tình trạng chấn thương và thể lực, nhưng có những lần lại là vì vấn đề khác. Cho tới lúc này, tôi tự nhận đó là những sai lầm từ chính cá nhân mình.

* Vậy những vấn đề đó đã được anh khắc phục và rút ra kinh nghiệm?

- Mỗi một lần vấp ngã là một bài học, tôi chỉ tự trách chính bản thân mình và giờ mọi thứ với tôi như chưa có gì xảy ra. Tự mình đã đánh mất đi nhiều cơ hội, vậy nên tôi nghĩ để trở lại với bóng đá, cũng phải tự mình cố gắng và quyết tâm. Tôi chỉ mong mình có tiếp tục được tin dùng, để tôi có thể hoàn thành giấc mơ, trả món nợ cho người hâm mộ! Đây chính là động lực lớn nhất khiến tôi quyết tâm làm lại, chứ không phải nhu cầu tài chính.

* Ngoài món nợ với người hâm mộ, động lực nào khiến Quốc Vượng muốn trở lại bóng đá đỉnh cao khi đã ở tuổi 29?

- Tôi cảm thấy mình còn sức khỏe, còn đam mê nên vẫn tiếp tục muốn gắn bó với bóng đá. Tôi mong muốn được chơi bóng trong màu áo đội bóng quê hương, bởi đây là nơi có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, nhất việc được gần gia đình, được ra sân cùng các đồng đội đã một thời gắn bó. Bây giờ sau rất nhiều biến cố cuộc đời, tôi ước làm được một điều gì đó bé nhỏ cho quê hương và cho chính bản thân mình.

* Xin cảm ơn Quốc Vượng và chúc anh sớm toại nguyện.

Cao Hiền | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục