Tiền vệ Minh Châu: “Chất lửa Hải Phòng ăn vào máu tôi rồi”

09:42 Thứ năm 24/01/2013

Không phải là dân Hải Phòng chính gốc nhưng sau 10 năm gắn bó với màu áo đội bóng đất Cảng, tiền vệ đội trưởng của XM V.Hải Phòng phát biểu rằng giờ coi như mình đã là một người Hải Phòng thực thụ.

Không phải người Hải Phòng gốc nhưng Minh Châu luôn được CĐV Hải Phòng xem như cầu thủ Hải Phòng thực thụ. Ảnh: VSI

Ở đất Cảng, Nguyễn Minh Châu được coi như một biểu tượng. Đeo băng đội trưởng của XM V.Hải Phòng qua nhiều mùa bóng, gắn với biết bao giai đoạn thăng trầm của bóng đá đất Cảng, tiền vệ có lối chơi máu lửa và nhiệt huyết, tinh thần cống hiến cao này được các CĐV Hải Phòng coi như một thần tượng. 10 năm gắn bó, nhiều người đã tưởng Minh Châu là người Hải Phòng, mặc dù tiền vệ này quê gốc Quảng Ninh.

Chia sẻ về đội bóng XM V.Hải Phòng năm nay, Minh Châu phát biểu: “Tôi nghĩ rằng năm nay, XM V.Hải Phòng sẽ khác đi nhiều. Đội bóng được bổ sung nhiều cầu thủ mới, có chất lượng. Ngay buổi tập chính thức đầu tiên ở sân Lạch Tray, các CĐV vẫn đổ đến sân đông, dù đá tập thôi nhưng anh em vẫn nhận được sự cổ vũ, động viện rất nhiệt tình. Hy vọng mùa giải mới, XM V.Hải Phòng sẽ có những sự khởi sắc, thành tích tốt và không khí bóng đá lại rực rỡ, máu lửa trở lại trên các khán đài sân Lạch Tray”.

XM V.Hải Phòng giờ đây là một đội bóng “phiên bản mới”, khi lực lượng có nhiều sự thay đổi với sự có mặt của những cầu thủ cũ của đội bóng K Khánh Hòa, nhưng theo Minh Châu thì cũng không có vấn đề gì lớn lắm: “Để anh em hòa nhập tốt với nhau thì cần thời gian, nhưng tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Một đội bóng cần có bản sắc địa phương, nhưng tôi cho rằng, trong bóng đá chuyên nghiệp thì đội bóng đó cần có được những cầu thủ tốt nhất, và nếu đá tốt, thì khán giả sẽ đón nhận mình. Bản sắc của một đội bóng cũng chưa hẳn đến nhiều từ việc có nhiều cầu thủ gốc ở đó, mà đến từ không khí bóng đá trên các khán đài, đến từ một điều gì đó đặc biệt mang tính chất tinh thần của địa phương đó.”

Cá nhân Minh Châu giờ đây luôn được coi như một cầu thủ Hải Phòng: “Đã 10 năm gắn bó với đội bóng, chất máu lửa, nhiệt tình của người Hải Phòng đã ăn vào máu tôi rồi. Cái sự máu lửa, nhiệt tình với bóng đá của người Hải Phòng luôn được thể hiện trên các khán đài, CĐV bóng đá Hải Phòng cũng rất cởi mở. Nhìn lại, thì tôi luôn biết ơn các CĐV đã dành tình cảm cho mình”.


Anh Trần Tiến Dũng-CĐV bóng đá Hải Phòng

Năm nay, các CĐV Hải Phòng đều kỳ vọng ở sự lột xác của đội bóng, chờ đợi những thành tích tốt của XM V.Hải Phòng. Đội được bổ sung thêm nhiều những cái tên mới, có chất lượng, nhưng để có được thành tích tốt hay không thì còn phải chờ xem thế nào đã.

Tôi nghĩ, không nhất thiết cứ phải cố giữ mãi, bấu víu vào cái “bản sắc” làm gì nếu như thành tích thi đấu yếu kém, nếu nguồn lực cầu thủ địa phương chưa đủ tốt thì bất cứ đội bóng nào cũng phải tuyển thêm cầu thủ giỏi ở những nơi khác về, như vậy mới là bóng đá chuyên nghiệp.

Với những cầu thủ địa phương khác, khi họ đá cho đội bóng quê hương chúng tôi, thì chúng tôi luôn đón nhận họ, coi họ như những người con em dưới mái nhà chung Hải Phòng.

Người Hải Phòng nhiệt tình lắm, nhưng yêu ghét cũng rất rõ ràng. Điều tôi muốn nhắn gửi với những cầu thủ mới của XM V.Hải Phòng, với những cầu thủ đến từ K.Khánh Hòa rằng, đã khoác áo đội bóng quê hương chúng tôi, thì hãy chiến đấu hết mình cho đội bóng, vì màu cờ sắc áo.

Nếu được như vậy, chúng tôi hết lòng ủng hộ. Còn nếu như các cầu thủ đá không tốt, người hâm mộ bóng đá đất Cảng sẽ lập tức phản ứng ngay. Hải Phòng là thế, đã yêu là yêu hết mình, mà ghét cũng ghét hết mình luôn.
Trần Uy Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục