Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh: Đời bây giờ mới đẹp...

12:52 Thứ năm 18/04/2013

Khi nghe tin Huỳnh Quốc Anh có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2012 nhiều người yêu mến tiền vệ này đã thầm mừng cho anh. Vượt qua biết bao thăng trầm của đời cầu thủ, bóng đá lại mỉm cười với tiền vệ người xứ Quảng...


Gian nan thử sức

Nếu không có sự cố SEA Games 23 ở Balcolod (Philippines), có lẽ lúc này sự nghiệp của Quốc Anh đã rẽ sang một hướng khác. Thế nhưng, cũng vì sự cố đó mà chúng ta được chứng kiến một sức sống tiềm tàng trên thân hình mảnh dẻ của chàng trai xứ Quảng. Đôi mắt buồn cùng lối sống khép kín, kể từ sau “sự cố cuộc đời” năm đó, nụ cười càng ít xuất hiện trên khuôn mặt Quốc Anh. Tiền vệ này chìm khuất vào quên lãng.

Cuối mùa giải 2008, Quốc Anh trở lại với bóng đá trong màu áo SHB.Đà Nẵng. Chỉ mùa giải sau đó tiền vệ này đã cùng đội bóng sông Hàn giành chức vô địch quốc gia sau gần hai thập kỷ. Đó thật sự là một ký ức ngọt ngào, bởi sau bao nỗ lực Quốc Anh đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Nụ cười đã nở trên môi Quốc Anh dù đâu đó còn phảng phất nỗi buồn.

Tuy nhiên, mùa giải 2009, một Quốc Anh của ngày xưa mới lại hiện về trong trái tim người hâm mộ bởi lối đi bóng tốc độ, khéo léo cùng những pha sút bóng uy lực. Cho đến mùa giải 2012, Quốc Anh đã chơi cực hay để góp công lớn vào chức vô địch của SHB.Đà Nẵng, đồng thời chiếm một suất trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2012.

Cho lần đầu tiên

Lần đầu tiên có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng nhưng chưa bao giờ cơ hội giành được giải thưởng cao quý này lại gần với Quốc Anh như thế.

Mùa giải qua từ đội tuyển quốc gia cho đến câu lạc bộ, bóng đá Việt Nam không xuất hiện những gương mặt nổi bật. Nhìn vào bảng danh sách cũng chỉ thấy những cái tên đã nhẵn mặt trong những lần bầu chọn gần đây, Quốc Anh mới là sự ghi nhận cho nỗ lực tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam thất bại tại AFF Cup 2012 nhưng Quốc Anh là một trong những cái tên hiếm hoi chơi tốt. Ở sân chơi V-League, tiền vệ này là nhân tố chính trong hành trình lên ngôi vô địch của SHB.Đà Nẵng. Đóng góp của Quốc Anh không dừng lại ở con số 7 bàn thắng, hay những đường kiến tạo mà còn là tinh thần thi đấu, luôn chơi bóng với quyết tâm cao nhất trong mọi hoàn cảnh.

So với các đối thủ cạnh tranh thì chỉ có Minh Phương thật sự nặng ký. Thế nhưng, đội trưởng của SHB.Đà Nẵng không có đóng góp gì cho đội tuyển quốc gia trong năm qua. Khi những Văn Quyến, Quốc Vượng đã gần như đầu hàng số phận trong hành trình trở lại với bóng đá đỉnh cao thì hình ảnh Quốc Anh vượt qua bao thách thức để có được như ngày hôm nay đã xứng đáng để trao Quả bóng vàng rồi. Đó là Quả bóng vàng giành cho nghị lực, ý chí vượt lên số phận.
Nam Tú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục