Tiền mất, tật vẫn mang

02:31 Chủ nhật 21/04/2013

Mất trắng 7,4 triệu bảng rồi lại làm trò cười cho giới túc cầu, thế nhưng thương vụ Bebe vẫn còn khiến M.U phải đối diện với nhiều nguy cơ hơn thế. Chỉ vài ngày trước khi ký vào bản hợp đồng với BLĐ Quỷ đỏ hồi Hè 2010, Bebe đơn phương chia tay người đại diện từng gắn bó rất lâu trước đó là Goncalo Reis dù chưa nhận được sự đồng thuận để hợp tác với tay siêu cò Jorge Mendes.

Điều 22 trong bộ luật của FIFA nêu rõ, nghiêm cấm việc một người đại diện liên hệ cho một cầu thủ trong khi cầu thủ đó vẫn còn hợp đồng độc quyền với người đại diện khác. Như vậy, trong trường hợp Goncalo Reis bất ngờ đâm đơn kiện lên UEFA hay Tòa án thể thao quốc tế đòi bồi thường sau thương vụ điên rồ nói trên, Bebe hoàn toàn có thể bị cấm thi đấu còn M.U cũng khó thoát trách nhiệm liên đới.

Jorge Mendes khiến M.U ê mặt

Quả thực Sir Alex và BLĐ M.U đã ăn quả lừa quá nặng Jorge Mendes và ngay bản thân Bebe cũng không nghĩ mình lại có ngày đến Old Trafford trong một bản hợp đồng kỷ lục đến thế. Thực tế theo tiết lộ từ GĐĐH Vitoria de Guimaraes, họ cũng chỉ nhận được có 4,3 triệu bảng từ phía đội bóng nước Anh trong khi Mendes “liếm” sạch phần còn lại. Lý do khiến phía CLB xứ Bồ, Victoria ngậm miệng chịu thiệt là bởi dẫu sao họ cũng đã lãi quá lớn vì trước đó, họ chỉ phải sở hữu Bebe từ đội bóng hạng 2 BĐN, Estrela da Amadora với cái giá bèo bọt.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục