Tiền đồng nghĩa với Cúp bạc Champions League

17:51 Thứ hai 08/07/2013

Sau những mùa hè không thực sự sôi động trên TTCN, với chỉ 1 bản hợp đồng thực sự đáng chú ý, M.U đã bạo chi một cách đúng nghĩa trong mùa hè 2007 để đưa về Old Trafford 3 bản hợp đồng sáng giá là Owen Hargreaves (17 triệu bảng), Anderson (20 triệu bảng) và Nani (17 triệu bảng).

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Đúng là về sau, cả 3 gương mặt nói trên đều không thể trở thành ngôi sao thực sự ở “Nhà hát của những giấc mơ”. Tuy nhiên nếu tính riêng trong mùa bóng ra mắt, Hargreaves, Anderson và Nani đều đã tạo ra những ấn tượng tốt.

Nếu muốn lại vô địch Champions League, các đại gia Anh không được tiếc tiền…Ảnh: Internet.

Những đóng góp của họ đã giúp M.U đoạt cú đúp danh hiệu là Premier League và Champions League. Cả Hargreaves, Anderson lẫn Nani đều đá thành công trong loạt sút luân lưu 11 mét của M.U trước Chelsea ở chung kết Champions League. Phong độ ấn tượng của Hargreaves khi bất ngờ được xếp đá vị trí tiền vệ phải không phải sở trường trước “The Blues” cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Chức vô địch Champions League của Chelsea ở mùa 2011/12 cũng có câu chuyện tương tự như M.U 4 năm về trước. Sau vài mùa bóng mà ông chủ Roman Abramovich thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu, Chelsea bắt đầu trở lại với thói quen chi nhiều tiền trên TTCN từ đầu năm 2011.

Còn nhớ vào tháng 1/2011, Fernando Torres (50 triệu bảng) và David Luiz (21 triệu bảng) được đưa về Stamford Bridge. Tới hè 2011 và mùa đông năm 2012, Chelsea còn mua thêm Juan Mata (23,5 triệu bảng) Raul Meireles (12 triệu bảng) và Gary Cahill (7 triệu bảng). Để rồi những con người ấy giúp “The Blues” lần đầu tiên trở thành ông Vua của bóng đá châu Âu sau chiến thắng trước Bayern trên chấm penalty.

Rõ ràng, tiền đồng nghĩa với chiếc Cúp bạc danh giá. Nếu muốn lại vô địch Champions League, các đại gia Anh không được tiếc tiền…
Nguyễn Khang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục