Ngôi sao Tottenham Hotspur rất có thể sẽ bỏ lỡ trận đấu mở màn của đội tuyển Anh gặp ‘đối thủ nặng ký’ Pháp vào ngày 11/6 tới với lý do chịu tang người thân, và anh đã được lãnh đạo đội tuyển cho phép rời ‘đại bản doanh’ ở Krakow để trở về nước Anh. Tiền đạo 29 tuổi này vừa mới đặt chân tới đất Ba Lan chỉ vài giờ trước khi nhận được ‘tin dữ’ về việc bố anh vừa qua đời.
![]() |
| Jermain Defoe rời khách sạn nơi đội tuyển Anh ‘đóng quân’ tại Krakow, Ba Lan sau khi nhận được tin về cái chết của người cha |
Một thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Anh cho biết: ‘Tiền đạo Jermain Defoe phải trở về nhà vào sáng nay sau khi bố anh qua đời lúc đêm qua. Anh sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển trong vài ngày nữa, do đó sẽ không có cầu thủ nào được gọi bổ sung để thay thế’.
Cha của Jermain Defoe đã lâm bệnh nặng một thời gian trước khi ra đi ở tuổi 49. CLB Tottenham cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình ngôi sao này. Trên trang web chính thức của CLB viết: ‘Chúng tôi nhận được tin Defoe phải rời Ba Lan trở về Anh sáng nay sau khi nhận được hung tin. Tất cả thành viên CLB đều xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh và gia đình’.
Những lời thương tiếc cùng tin nhắn sẻ chia của đồng đội và các cổ động viên đã ngay lập tức được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter. Cựu tiền đạo Arsenal Jay Emmanuel Thomas là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự đồng cảm với Defoe, anh viết: ‘Mong bác Jimmy Defoe được yên nghỉ thanh thản’.
Đây là bi kịch gia đình mới nhất đến với Defoe. Vào năm 2009, anh đã từng vô cùng đau khổ sau khi em trai Jade bị giết trong một vụ tấn công ở phía đông London, trước khi người bà của anh qua đời ngay trong lễ tang vì cú sốc tinh thần.
Liên đoàn và HLV Roy Hodgson sẽ đồng ý để Defoe dành thời gian bên gia đình nhiều nhất có thể và vẫn coi cầu thủ này là một trong những nhân tố chủ chốt trong đội hình, mặc dù rất có thể anh sẽ vắng mặt trong trận gặp Pháp.















