Tiền đạo trẻ Hanafi Mama của đội tuyển Thái Lan khẳng định anh cùng các đồng đội sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù đang phải chịu bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau thất bại 0-2 trong trận lượt đi diễn ra vào ngày 22/8, "Voi chiến" đang đứng trước thử thách cực đại khi phải thắng ngược đội tuyển Việt Nam với cách biệt ít nhất 3 bàn ngay trên sân vận động Mỹ Đình để có thể giành lấy ngôi vị cao nhất.
Phát biểu sau khi đặt chân tới Hà Nội vào ngày 25/8, chân sút 20 tuổi bày tỏ sự quyết tâm sắt đá: "Trận đấu sắp tới thực sự vô cùng khó khăn, đặc biệt là sau khi chúng tôi đã để đối thủ dẫn trước. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để tìm kiếm chiến thắng. Chúng tôi không được phép chủ quan và phải nỗ lực ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc càng sớm càng tốt để lật ngược tình thế." Hanafi Mama cũng nhấn mạnh rằng sự cẩn trọng trước những pha phản công sắc lẹm của Việt Nam và việc duy trì nền tảng thể lực ổn định xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức là yếu tố sống còn.
Dù phong độ của Thái Lan tại giải đấu năm nay được đánh giá là chưa thực sự ổn định, nhưng Hanafi vẫn giữ được sự tự tin cần thiết. Tiền đạo này cũng không quên kêu gọi sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ quê nhà cả trực tiếp trên khán đài lẫn qua màn ảnh nhỏ để tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội.
Đồng quan điểm với cậu học trò, huấn luyện viên Anthony Hudson cũng thể hiện thái độ lạc quan trong quá trình chuẩn bị cho màn tái đấu quan trọng này. Chiến lược gia người Anh tin rằng những cơ hội mà Thái Lan tạo ra ở trận lượt đi là minh chứng cho việc họ hoàn toàn đủ sức gây khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Việt Nam. Ông khẳng định: "Chúng tôi rất tự tin khi đến Việt Nam. Điều quan trọng nhất lúc này là phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để gây ra nhiều sóng gió nhất có thể cho đối thủ ngay trên sân khách của họ."
Tuy nhiên với cách biệt lớn cộng thêm việc phải chơi trên ''chảo lửa'' Mỹ Đình vào 20h ngày 26/8, Thái Lan có lẽ sẽ phải chơi hơn 100% khả năng và may mắn mới có thể nghĩ đến viễn cảnh lội ngược dòng.













