![]() |
| Chính Danh Ngọc đã làm xấu hình ảnh của một bộ phận cầu thủ. |
Nói cho đúng thì cả hai anh em Danh Ngọc và Nhật Nam là người quê gốc Thái Bình, nhưng được nuôi dưỡng và đào tạo trong môi trường bóng đá Nam Định. Nếu như người anh Danh Ngọc đang tung hoành ngang dọc cùng đội bóng của bầu Trường, thì người em Nhật Nam đang "mải miết chinh chiến" tại đấu trường giải hạng nhì cùng CLB Nam Định.
Nhắc lại câu chuyện hai năm xuống hai hạng liên tiếp của bóng đá thành Nam, chỉ khiến khán giả nơi đây thêm đau đáu nỗi lòng. Nhưng cũng xuất phát từ "thành tích" vô tiền khoáng hậu của cái nơi sản sinh ra không ít tài năm cho bóng đá Việt Nam, mà những "đứa con" được nuôi lớn, tập tành kỹ năng chơi bóng ở cái thành phố nhỏ bé cổ kính này đã ra đi...
Chỉ có điều, đã trở thành quy luật. Chẳng ai sau khi rời xa CLB Nam Định lại tỏa sáng để trở thành ngôi sao thực thụ nơi đất khách quê người. Mặc dù, trải dài miền Bắc tới tận Pleiku xa xôi, nơi đâu cũng phảng phất có những đứa con thành Nam mưu sinh với nghiệp quần đùi áo số.
Này nhé, từ thời Trung Kiên. Sau khi rời Nam Định vào thi đấu cho CLB Cảng Sài Gòn cũng chỉ một thời gian sau là mất hút. Đến thế hệ sau như Duy Hoàng (cựu trung về U23 dự SEA Games 22), sau một thời gian lên phố Núi lập nghiệp dưới trướng của bầu Đức thì sau vài ba năm đã phải giã từ sự nghiệp quần đùi áo số vì chấn thương và phong độ xuống tới mức thảm hải. Nghe đâu, đứa con thành Nam - Duy Hoàng sau khi giã từ hẳn sự nghiệp bóng banh đã mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại Hà Nội.
Rồi những cầu thủ còn lại đang chinh chiến tại V-League 2012 như Văn Biển, Danh Ngọc, Văn Nhiên, Xuân Phú, Đức Dương, Ngọc Anh... thậm chí ngay cả HLV Nguyễn Văn Sỹ, chẳng ai phát huy được sức mạnh như thời còn ở Nam Định, chứ đừng nói tới việc trở thành ngôi sao trên băng ghế HLV trong làng bóng đá Việt.
Nhưng dù sao họ cũng được tung hoành ngang dọc ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đau nhất cho tới thời điểm này vẫn là những Hữu Khôi, Nhật Nam, Lâm Anh Quang,... toàn những cầu thủ trẻ tài năng nhưng lại đang vật vã chiến đấu tại giải hạng nhì, để rồi không biết đến khi nào những tài năng ấy mới được thi thố tài năng tại V-League?
Càng nghĩ lại càng đau cho bóng đá thành Nam, đau cho những "đứa con" đã ra đi một thì lại đau cho những người ở lại gấp bội phần!
Liệu các lãnh đạo bóng đá tỉnh Nam Định có đau chung nỗi đau của khán giả thành Nam?
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















