Thương anh lắm, Mata...!

11:11 Chủ nhật 12/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Người ta hân hoan trong niềm vui chiến thắng, người ta đắm chìm vào cảm xúc mà các cầu thủ trên sân mang lại, của Hazard, của Oscar, của những cậu học trò cưng mà Mourinho hết mực tự hào. Nhưng ở một góc nhỏ, có một số phận đáng thương, trong quá khứ luôn được người ta nhắc đến như một người hùng mà giờ đây, con người ấy chỉ biết mỉm cười trong niềm vui chung của đồng đội mà chẳng thể biết san sẻ cùng ai nỗi buồn thấm đượm trên đôi mắt sâu thẳm kia. Thương anh lắm, Mata…

Thương lắm chứ, Mata từng là số 10 hoàn hảo của đoàn quân màu xanh, 2 năm liền đều đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea và cũng chính anh là người góp công lớn đưa Chelsea chinh phục những danh hiệu lớn nhỏ, từ FA Cup đến Champions League, Europa League. Chẳng ai quên được dáng chạy của anh, từng đường chuyền như chỉ có trong các tác phẩm hội họa thể hiện sự tinh tế, óc sáng tạo và nhãn quan chiến thuật của một mẫu tiền vệ điển hình của bóng đá hiện đại. Quãng thời gian anh khoác áo Chelsea là những tháng ngày người hâm mộ sống trong những cảm xúc mà anh mang lại, kiến tạo, điều tiết lối chơi rồi ghi bàn khai thông thế bế tắc. 2 năm ở đây, anh đã là một phần không thể thiếu.

Và rồi, khi Mourinho đến, nụ cười rạng ngời trên đôi môi của chàng tiền vệ tài hoa kia bỗng nhưng vụt tắt. Những lời hứa hẹn, những câu nói của Mourinho chỉ khiến người ta thêm an tâm về tương lai của Mata ở Chelsea chứ nó chẳng thể nào làm vơi đi nỗi buồn đang ngày càng trào dâng thể hiện trên đôi mắt của Juan Mata. Chắc anh buồn lắm đúng không Mata? Anh buồn, chúng tôi cũng buồn, anh không hiểu và chúng tôi cũng không hiểu.

  Mourinho lại không biết Mata là cầu thủ quan trọng thế nào đối với CLB? Ảnh: Internet.

Chẳng lý nào, Mourinho lại không biết Mata là cầu thủ quan trọng thế nào đối với CLB, và chẳng lý do gì Mourinho lại từ chối một nhân tài như anh. Nhưng không, người ta thương anh chứ Mourinho có thương anh đâu. Đối với một bộ óc khó hiểu, thực dụng và coi trọng thắng thua như Mourinho thì vấn đề tình cảm đều trở nên vô dụng. Hãy lấy Essien làm gương, dù có tình cảm tốt đẹp với cầu thủ này, thậm chí ông còn mang từ Bernabeu trở về Stamford Bridge nhưng có mấy khi Essien được ra sân thi đấu. Ngẫm nghĩ, Mata có là nghĩa lý gì với Mourinho đâu.

Thương lắm chứ, Mata đã làm nên tội tình gì mà phải bị đày ải trên ghế dự bị? Không quậy phá, không kết bè kết phái, cũng không ương bướng, ngang ngạnh như Balotelli, không quyền uy, không có tiếng nói trong phòng thay đồ như Casillas, vậy mà vẫn bị liệt vào “danh sách đen” của Mourinho. Xét về tình, Mourinho đã quá bất công, đã tuyệt mọi ngã đường, đã che kín lối đi của một tài năng, của một con người luôn cháy hết mình trong mỗi trận đấu và đã và đang dập tắt một ngọn đuốc đang cháy trong lòng ngực của một con người trẻ. Còn điều gì tàn nhẫn, đau đớn hơn thế nữa chứ?

Mỗi khi Chelsea dành chiến thắng, và mỗi khi máy quay hướng về phía Mata với đôi mắt u sầu, buồn bã kèm theo đó là nụ cười gượng gạo thì người hâm mộ The Blues lại không thể kìm được lòng mình. Mata đã mang đến cho họ vô số những cảm xúc khó tả để rồi giờ đây, chỉ có duy nhất một nỗi buồn ẩn chứa sau mỗi trận đấu mà anh phải ngồi dự bị, phải dõi mắt nhìn theo các đồng đội thi đấu mà không thể làm bất cứ một điều gì. Cho nên, dù cho Oscar có xứng đáng hơn anh, dù cho Mourinho có đúng khi không tin dùng Mata và dù cho Chelsea có dành được chiến thắng thì người ta vẫn tiếc, vẫn thương cho anh, bởi một lẽ đơn giản, anh là người mà ai ai cũng đều yêu quý.

Chẳng ai có thể cho phép anh ra đi, tình yêu và con tim đều không muốn Mata rời khỏi Stamford Bridge khi mà dấu chân của anh đã in đậm trên từng thảm cỏ của nơi này. Khoảng trời này đã từng là của anh và những gì anh đã làm khiến cho những người Chelsea phải biết ơn, phải quý trọng. Không một ai có thể tách Mata ra khỏi Chelsea và cho dù đó là Jose Mourinho nhưng nếu Mourinho quyết tâm đày ải Juan Mata, cướp đi những gì anh ấy đã có thì xin hãy để anh ra đi. Cho dù biết rằng sẽ chẳng có ai mong chờ điều này xảy ra nhưng thà để anh ra đi còn hơn để anh sống trong những tháng ngày chìm đắm trong nỗi buồn, của cảm giác của một kẻ bị bỏ rơi, của một người thừa không hơn không kém.

Vậy nên, Mourinho à, đừng đối xử bất công với Mata, đừng lấy đi tương lai và làm lãng phí tài năng của một con người bằng những hành động tàn nhẫn đến như vậy. Ông đã cướp đi Iker Casillas của Real Madrid thì đừng nên hành hạ Juan Mata mà chúng tôi hết mực yêu quý, bằng không, hãy để anh ấy ra đi vì tương lai và sự nghiệp của một con người.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục