Người hâm mộ có lẽ vẫn chưa thể quên chiến thắng ngọt ngào của Việt Nam trước Liêu Ninh ở lượt trận thứ tư vòng bảng diễn ra tối 28/7. Dù phải đối đầu với một đội bóng đồng đều ở cả hàng công lẫn hàng thủ, song với lối chơi lăn xả, cộng thêm sự tỏa sáng kịp thời của Ngọc Hoa, Việt Nam hạ đối thủ đến từ Trung Quốc với tỉ số 3-2 sau gần ba giờ đồng hồ so tài nghẹt thở.
Chiến thắng ý nghĩa trong hoàn cảnh Hà Ngọc Diễm dính chấn thương, Đỗ Thị Minh kiệt sức chính là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao để ĐTVN tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Chúng ta hiện có 11 điểm sau bốn lượt trận và vẫn đang vững vàng vị trí số một, bám đuổi ngay sau đó là CLB Liêu Ninh và CLB 4.25 (Triều Tiên).
![]() |
| Việt Nam (áo vàng) tiếp tục gặp thách thức lớn từ Triều Tiên. Ảnh: Internet. |
Hôm nay thêm một bài toán khó nữa mà HLV Thái Thanh Tùng phải đối diện khi Việt Nam chạm trán CLB 4.25. Dù đã để thua một trận tại vòng bảng nhưng đại diện Triều Tiên xưa nay chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với ĐTVN nói chung và các CLB của bóng chuyền Việt Nam nói riêng.
Ở cuộc đối đầu với Thái Lan hôm qua, Triều Tiên giành phần thắng chỉ sau ba ván và đó là trận đấu tiếp tục vinh danh sự tỏa sáng của chủ công Jong Jin Sim. Đây sẽ là "sát thủ" mà Việt Nam cần đặc biệt quan tâm ở cuộc đối đầu 19h00 đêm nay.
Vấn đề đáng ngại nhất với tuyển Việt Nam lúc này là thể lực khi chúng ta vừa trải qua một trận đấu mất sức. Khả năng Hà Ngọc Diễm ra sân vẫn là một dấu hỏi. Đỗ Thị Minh cũng chưa chắc được đưa vào đội hình xuất phát khi có dấu hiệu tái phát bệnh. Trong khi Ngọc Hoa chắc chắn sẽ bị hàng chắn CLB 4.25 theo sát sau màn trình diễn bùng nổ trước Liêu Ninh.















