Thực hư vụ va chạm giữa Yaya Toure với Balotelli

20:46 Thứ năm 05/04/2012

Báo chí Anh loan tin rằng Yaya Toure và người đồng đội Mario Balotelli đã có va chạm với nhau sau trận hòa 3-3 của Man City trên sân nhà trước Sunderland hồi tuần trước cũng như trong thất bại 0-1 trên sân của Swansea trước đó. Và chính nội bộ bất đồng là một trong những nguyên nhân chính khiến Man City bị M.U bỏ xa 5 điểm trên BXH Premier League.

Balotelli và Yaya Toure - Ảnh AFP

Tuy vậy, trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trong ngày hôm nay (5/4), Toure đã bác bỏ thông tin mà truyền thông đã đăng tải. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà nói rằng anh coi Balotelli như “người em trai”.

“Họ nói rằng tôi đã đánh nhau với Mario ở Swansea và trước Sunderland. Điều đó làm tôi sốc thật sự. Luật sư của tôi đã kể cho tôi về điều đó và đó là lần đầu tiên tôi biết về sự việc. Tất nhiên câu chuyện đó không phải là sự thật bởi nó không xảy ra. Tôi là một cầu thủ bóng đá chứ không phải một tay đấm bốc”, Toure khẳng định trên tờ Daily Mail.

“Mọi người chẳng biết gì về quan hệ giữa tôi với Mario. Cậu ấy không phải là bạn tôi, mà là em trai của tôi và tôi yêu cậu ấy. Chính vì vậy, tôi rất buồn khi mọi người nói rằng chúng tôi đánh nhau. Chuyện này khiến tôi thất vọng và lấy làm tiếc cho Mario. Cậu ấy là người phải chịu đựng nhiều nhất trong chuyện này. Ở hiệp 2 trận đấu với Sunderland, mọi thứ thật khó khăn nhưng mọi người đều im lặng. Chúng tôi chỉ nhìn nhau và cố gắng tìm ra cách để đảo ngược tình thế. Tôi thậm chí còn không nói chuyện với Mario. Do đó, tôi chỉ muốn mọi người ngừng viết và nghĩ về chuyện đó nữa”, ngôi sao người Bờ Biển Ngà nhấn mạnh.
V.M | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục