Pep xác nhận muốn tới Anh
"Tôi sẽ là người bất lịch sự và thiếu tôn trọng đồng nghiệp nếu các câu hỏi xoay quanh một đội bóng mà HLV của họ vẫn đang làm tốt phần việc của mình. Tôi sẽ trở lại dẫn dắt một đội bóng, vì tôi vẫn còn trẻ. Công việc của tôi sẽ lại bắt đầu vào mùa hè này", Guardiola phát biểu trước báo giới bên thềm sự kiện ở Zurich.
Nhưng thông tin đáng lưu tâm hơn là những lời khen ngợi của HLV người Tây Ban Nha dành cho giải Ngoại hạng. Pep tỏ ra rất hào hứng với những câu hỏi về bóng đá Anh.
Mặc dù không có ai hỏi về M.U nhưng Guardiola lại tự nhận định HLV Ferguson là một trong những HLV mà ông ngưỡng mộ nhất. Rồi ông tự nói về mơ ước một ngày nào đó lập nên kỳ tích dẫn dắt một đội bóng lâu năm và đạt được nhiều thành công đến như vậy.
Khi phóng viên Samuel Martin của tờ Dailymail đặt câu hỏi về tiêu chí của một CLB mà Pep muốn dẫn dắt, HLV người Tây Ban Nha nói rằng đó phải là “bản sao” của Barcelona trên một số tiêu chí.
Đặc biệt, đội bóng ấy phải sở hữu nhiều ngôi sao bản địa trong đội hình để đảm bảo tính truyền thống và sẵn sàng có kế hoạch dài hơi thay vì lấy thành tích trong 1, 2 mùa giải.
Đương nhiên, cái tiêu chí ấy chỉ có thể là M.U, đội bóng có thể ra sân với 11 cầu thủ toàn Anh. Chứ không thể là Chelsea, đội đang tìm cách tống khứ nốt những ngôi sao còn sót lại của bóng đá Anh như Lampard, Terry, Cole ra đường.
Vì sao lại là M.U?
Cách đây không lâu, HLV người Tây Ban Nha này đãg có một buổi gặp gỡ Alex Ferguson ở New York. Sau đó, khi trở về Anh, Ngài Alex bỗng tung tin muốn ở lại M.U thêm 2 mùa bóng nữa. Thông tin ấy lập tức bị đồn đoán là ông muốn "giữ ghế" cho Roy Keane.
Nhưng hôm qua, ở Zurich đã diễn ra một sự trùng lặp bất ngờ: Một tiếng trước khi diễn ra lễ trao giải, kênh MUTV phát băng về những lời khen ngợi của ngài Alex dành cho Iniesta và một buổi lễ "tự trao" của những cầu thủ M.U trên kênh đó.
Cùng lúc ấy ở Zurich, cánh phóng viên ảnh đã chộp được Pep đứng nói chuyện riêng rất lâu với cậu học trò cũ Iniesta. Họ đã “đong đếm” rất kỹ: Nói chuyện với Messi 3 phút, và 5 phút dành cho những cầu thủ Tây Ban Nha khác, nhưng Pep đã dành tới 15 phút để gặp riêng tiền vệ Iniesta.
Sáng nay (8/1), tờ L'Equipe cũng đăng bài phỏng vấn độc quyền với Pep. Thông tin đáng chú ý nhất là lo ngại của HLV Tây Ban Nha này khi phải dẫn dắt mội đội bóng nhiều tiền nhưng không có ngôi sao bản địa trong đội hình.
Ông lo ngại điều luật 6+5 một lúc nào đó lại được khởi động. Điều luật ấy quy định, một đội bóng phải có ít nhất 6 cầu thủ bản địa trong đội hình xuất phát. Ai cũng biết, cái dự luật oái ăm ấy của FIFA và UEFA đã bị Hội đồng các quốc gia châu Âu bác bỏ vì vi phạm luật lao động và công bằng trong phân công lao động.
Pep đủ thông minh để hiểu được tính khả thi của dự luật ấy. Nhưng một cách gián tiếp, Pep cũng ngỏ ý từ chối Chelsea và ngầm công bố lựa chọn M.U là điểm đến ưa thích nhất của mình.
M.U đang chơi chiêu trò gì sau tuyên bố của HLV Ferguson? Tại sao bỗng dưng Pep xuất hiện và ám chỉ điểm đến là nước Anh? Những chiến lược gia hàng đầu thế giới dường như đang sắp một bàn cờ mà chỉ có họ mới nắm rõ đường đi nước bước.
"Tôi sẽ là người bất lịch sự và thiếu tôn trọng đồng nghiệp nếu các câu hỏi xoay quanh một đội bóng mà HLV của họ vẫn đang làm tốt phần việc của mình. Tôi sẽ trở lại dẫn dắt một đội bóng, vì tôi vẫn còn trẻ. Công việc của tôi sẽ lại bắt đầu vào mùa hè này", Guardiola phát biểu trước báo giới bên thềm sự kiện ở Zurich.
Nhưng thông tin đáng lưu tâm hơn là những lời khen ngợi của HLV người Tây Ban Nha dành cho giải Ngoại hạng. Pep tỏ ra rất hào hứng với những câu hỏi về bóng đá Anh.
Mặc dù không có ai hỏi về M.U nhưng Guardiola lại tự nhận định HLV Ferguson là một trong những HLV mà ông ngưỡng mộ nhất. Rồi ông tự nói về mơ ước một ngày nào đó lập nên kỳ tích dẫn dắt một đội bóng lâu năm và đạt được nhiều thành công đến như vậy.
![]() |
| Chelsea sẵn sàng trả HLV người Tây Ban Nha này mức lương 15 triệu bảng/năm |
Khi phóng viên Samuel Martin của tờ Dailymail đặt câu hỏi về tiêu chí của một CLB mà Pep muốn dẫn dắt, HLV người Tây Ban Nha nói rằng đó phải là “bản sao” của Barcelona trên một số tiêu chí.
Đặc biệt, đội bóng ấy phải sở hữu nhiều ngôi sao bản địa trong đội hình để đảm bảo tính truyền thống và sẵn sàng có kế hoạch dài hơi thay vì lấy thành tích trong 1, 2 mùa giải.
Đương nhiên, cái tiêu chí ấy chỉ có thể là M.U, đội bóng có thể ra sân với 11 cầu thủ toàn Anh. Chứ không thể là Chelsea, đội đang tìm cách tống khứ nốt những ngôi sao còn sót lại của bóng đá Anh như Lampard, Terry, Cole ra đường.
Vì sao lại là M.U?
Cách đây không lâu, HLV người Tây Ban Nha này đãg có một buổi gặp gỡ Alex Ferguson ở New York. Sau đó, khi trở về Anh, Ngài Alex bỗng tung tin muốn ở lại M.U thêm 2 mùa bóng nữa. Thông tin ấy lập tức bị đồn đoán là ông muốn "giữ ghế" cho Roy Keane.
Nhưng hôm qua, ở Zurich đã diễn ra một sự trùng lặp bất ngờ: Một tiếng trước khi diễn ra lễ trao giải, kênh MUTV phát băng về những lời khen ngợi của ngài Alex dành cho Iniesta và một buổi lễ "tự trao" của những cầu thủ M.U trên kênh đó.
Cùng lúc ấy ở Zurich, cánh phóng viên ảnh đã chộp được Pep đứng nói chuyện riêng rất lâu với cậu học trò cũ Iniesta. Họ đã “đong đếm” rất kỹ: Nói chuyện với Messi 3 phút, và 5 phút dành cho những cầu thủ Tây Ban Nha khác, nhưng Pep đã dành tới 15 phút để gặp riêng tiền vệ Iniesta.
Sáng nay (8/1), tờ L'Equipe cũng đăng bài phỏng vấn độc quyền với Pep. Thông tin đáng chú ý nhất là lo ngại của HLV Tây Ban Nha này khi phải dẫn dắt mội đội bóng nhiều tiền nhưng không có ngôi sao bản địa trong đội hình.
Ông lo ngại điều luật 6+5 một lúc nào đó lại được khởi động. Điều luật ấy quy định, một đội bóng phải có ít nhất 6 cầu thủ bản địa trong đội hình xuất phát. Ai cũng biết, cái dự luật oái ăm ấy của FIFA và UEFA đã bị Hội đồng các quốc gia châu Âu bác bỏ vì vi phạm luật lao động và công bằng trong phân công lao động.
Pep đủ thông minh để hiểu được tính khả thi của dự luật ấy. Nhưng một cách gián tiếp, Pep cũng ngỏ ý từ chối Chelsea và ngầm công bố lựa chọn M.U là điểm đến ưa thích nhất của mình.
M.U đang chơi chiêu trò gì sau tuyên bố của HLV Ferguson? Tại sao bỗng dưng Pep xuất hiện và ám chỉ điểm đến là nước Anh? Những chiến lược gia hàng đầu thế giới dường như đang sắp một bàn cờ mà chỉ có họ mới nắm rõ đường đi nước bước.
Minh Đức |
00:00 30/11/-0001











