Tuyển Thái Lan đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt bình luận giận dữ xuất hiện trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Trận thua này khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng, đẩy áp lực khổng lồ lên vai đội chủ nhà trước trận tái đấu trên sân Mỹ Đình.
Sự thất vọng thể hiện rõ qua các phát ngôn trực tiếp của cổ động viên. Nhớ về thế hệ vàng từng nhiều lần vô địch Đông Nam Á, một tài khoản khẩn thiết bình luận: “Hãy đưa Chanathip trở lại đi, tôi cầu xin”.
Đánh giá về cơ hội ngược dòng, một CĐV đưa ra lời mỉa mai đầy cay đắng: “Trận tới ở Việt Nam phải thắng 3-0 nhé”.
Thậm chí, nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ trích màn thể hiện yếu kém khi cho rằng: “Đá như thế này thì không cần phát sóng cho người hâm mộ xem nữa”, trong khi một người khác nhận xét đội nhà đã “thua từ trước khi bước vào sân”.
Thực tế, tuyển Thái Lan chơi không tệ trong hiệp một khi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, bao gồm cú sút dội xà ngang của Seksan Ratree và hai tình huống bỏ lỡ của Yotsakorn Burapha. Tuy nhiên, khâu dứt điểm kém cỏi khiến họ phải trả giá đắt. Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tận dụng sắc bén các phản công để ghi hai bàn do công của Hai Long và Quang Hải. Đây chính là hai cầu thủ được HLV Kim Sang Sik thay vào sân ở đầu hiệp hai.
Dù một số ít CĐV kêu gọi không bỏ cuộc, đa số đều thừa nhận nhiệm vụ lật ngược tình thế là cực kỳ gian nan. Thất bại này giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về.














