Thua muối mặt Rubin Kazan 2-3 đêm qua dù đã có bàn thắng từ rất sớm của Fernando Torres ngay phút thứ 5, nhưng Chelsea vẫn vào vòng trong Europa League (với tỉ số chung cuộc 5-4). Sau trận đấu này, các cầu thủ Chelsea không hề thấy vui cho dù họ là đội bóng Anh duy nhất còn sót lại trên đấu trường châu Âu.
![]() |
| Lampard và Luiz cãi nhau kịch liệt sau trận thua mất mặt trước Rubin Kazan. Ảnh: Internet |
Ngược lại nội bộ của đội bóng thành London còn xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Frank Lampard và David Luiz. Sau trận thua này Lampard đã tranh cãi rất căng thẳng với Luiz về nhiệm vụ phòng ngự cho tới khi bước về phía đường hầm ở góc sân. Lampard cho rằng Luiz đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình khiên liên tục chọn sai vị trí và hỗ trợ không tốt cho "cạ cứng" của anh, John Terry. Cũng chẳng phải tay vừa, Luiz lập tức cãi tay đôi với người đàn anh cũng là đội phó trong đội. Suýt chút nữa, thì 2 cái đầu nóng đã mất bình tĩnh và "choảng" nhau.
Phải nhờ tới sự can ngăn của Petr Cech và Yossi Benayoun thì không khí căng thẳng mới dịu dần đi. Frank Lampard đã rất tức giận sau khi David Luiz đã để cầu thủ Rubin Kazan có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Chelsea và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về London, Lampard và Luiz đã ngay lập tức làm lành khi cho rằng đó chỉ là "cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông" và không hề có xích mích gì giữa 2 trụ cột của Chelsea này.













