Jordan là đội bóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu và ngay phút thứ 4, thủ môn Văn Nghĩa đã phải khá vất vả mới ngăn được cú dứt điểm của Khalid Al Abed.
Hiệp 1, ĐT U19 Việt Nam thi đấu khá tốt, phong tỏa nhiều đợt tấn công của đội bạn và cũng tạo dựng được một số cơ hội có thể ghi bàn. Nếu sắc sảo hơn trong tình huống dứt điểm ở phút 12, Huy Toàn đã có thể chiến thắng được thủ thành Noureddin để mở tỷ số trận đấu.
![]() |
| U19 Việt Nam (trái) thua đậm trận thứ ba liên tiếp. Ảnh: AFC |
Sau 45 phút đầu tiên bất phân thắng bại, U19 Jordan giành quyền chiếm lĩnh thế trận khi bước vào hiệp đấu thứ hai. Họ có bàn mở tỷ số ở phút 52 do công của Qwaider. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, ĐT U19 Việt Nam thiết lập lại thế quân bình bằng pha dứt điểm của tiền đạo Xuân Nam.
Bàn thắng gỡ hòa giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên do mải mê tìm cách tấn công ghi bàn thắng, ĐT U19 Việt Nam bộc lộ nhiều sai sót trong phòng ngự và để đội bạn chớp cơ hội ghi 2 bàn thắng vượt lên dẫn 3-1 ở phút 65 và 73.
Mãi đến phút 85, ĐT U19 Việt Nam mới có thế rút ngắn tỷ số xuống 3-2 sau pha dứt điểm chuẩn xác từ chấm phạt đền của hậu vệ Thanh Hiền. Nhưng hy vọng về cuộc lội ngược dòng của thầy trò HLV Mai Đức Chung bất thành bởi trong ít phút còn lại, U19 Jordan ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định tỷ số 5-2.
Ở trận đấu còn lại của Bảng C, CHDCND Triều Tiên chính thức trở thành cựu vô địch khi để thua U19 Uzbekistan với tỷ số 0-2 và cán đích ở vị trí thứ ba trên BXH.
Như vậy, 2 suất vé giành quyền đi tiếp tại bảng đấu này được trao cho Uzbekistan và Jordan.
Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam
Thủ môn: Văn Nghĩa
Hậu vệ: Thanh Hiền, Ngọc Hải, Minh Hải, Văn Mạnh
Tiền vệ: Huy Toàn, Hùng Dũng (Anh Tuấn 70’), Sỹ Sâm, Xuân Thắng, Thái Sung (Đình Thắng 78’)
Tiền đạo: Minh Thắng (Xuân Nam 30’)















