Etxebarria đã có hai quả phạt góc như đặt cho Jorge Molina và Mario Alvarez đánh đầu tung lưới thủ thành Caballero ngay từ phút đầu tiên của trận đấu và phút thứ 28.
![]() |
| Etxebarria với cái đầu nhuốm máu, quấn băng trắng qoát - Ảnh: internet |
Tiền vệ kiến tạo lối chơi người xứ Basque tiếp tục chơi thăng hoa khi anh chuyền bổng cho tân binh Dorlan Pabon đánh đầu. Thủ thành Caballero đã chơi xuất sắc khi ngăn chặn được quả đánh đầu này, nhưng bóng lại dội ra đúng ngay vị trí của Pabon và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn cho đội bóng mới.
Cuối trận, Malaga chỉ còn 10 người do Ignacio Camacho phạm lỗi nguy hiểm, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 65.
Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Malaga trên mọi đấu trường, sau khi họ để Porto đánh bại với tỷ số 1-0 trong vòng 16 đội Champions League vài ngày trước. Với chiến thắng này, Betis đã leo lên vị trí thứ 7, còn Malaga tuy vẫn giữ vững vị trí thứ tư, nhưng đã cảm thấy hơi thở nóng hực hực của Valencia ở phía sau, khi Los Che chỉ còn kém Malaga có 1 điểm.
“Chúng tôi đang có một tuần lễ rất tồi tệ, với hai trận đấu không tốt,” HLV Manuel Pellegrini của Malaga tuyên bố trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Khi bạn thua hai lần chỉ trong một tuần, lẽ dĩ nhiên là bạn sẽ phải lo lắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích tình hình, vì có thể có nhiều lý do đằng sau chuyện này.”














