Thua Thái Lan: Đã không có sự lạc quan nào ở đây

21:18 Thứ hai 25/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù thua, nhưng sau trận đấu, chúng ta đã khen thầy trò HLV Toshiya Miura thi đấu một trận "kiên cường" trước một đối thủ được cho là "mạnh hơn". Và nếu như, lại 'nếu", không có chiếc thẻ đỏ tai hại của Minh Châu ở phút 73, chúng ta đã có thể "cầm hòa" được Thái Lan trên sân đối phương...

Với những nhận định như thế, rõ ràng trước khi ra sân, chúng ta đã mang tâm lý của một đội bóng... đàn em. Với tâm lý thụ động hoàn toàn như thế, thử hỏi làm sao đội tuyển chúng ta dám chơi một trận sòng phẳng với Thái lan được.

Có nhận xét, xem chúng ta thi đấu với Thái Lan mà cứ như đang thi đấu với Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Và cái gì thụ động thì tất nó sẽ dẫn đến căng thẳng, thậm chí "stress". Chiếc thẻ đỏ của Minh Châu là hệ quả tất yếu và vẻ mặt thất thần của anh sau khi trọng tài rút thẻ biểu hiện tâm lý của một người yếm thế.

Chúng ta "sợ" đến nỗi tôi không thấy một nụ cười nào xuất hiện trên gương mặt các cầu thủ của chúng ta cũng như của ban huấn luyện. Trong khi đó, HLV Kiatisuk của Thái Lan dù bực bội vì liên tục thấy cầu Việt Nam nằm sân, vẫn nở nụ cười tươi rói khi trọng tài nhắc nhở.

Họ cười vì rõ ràng biết chắc mình sẽ thắng. Đó là thái độ của kẻ "bề trên" mà chúng ta không có được trong cuộc chơi sòng phẳng này.

Không ai phủ nhận tính hợp lý của chiến thuật phòng ngự phản công của Việt Nam trong trận cầu quan trọng gặp Thái Lan. Nhưng rõ ràng các cầu thủ của chúng ta đã không đủ sự tự tin để thực hiện chiến thuật này một cách chủ động. Biểu hiện rõ nhất là sự vào bóng quyết liệt không cần thiết và những đường chuyền phản công không đâu cho Công Vinh ở tuyến trên. Có người đã ví von, chúng ta đang chơi với chiến thuật "phòng ngự - cầu may".

Nét đẹp duy nhất đối với tôi trong trận cầu này là hình ảnh của cầu thủ Mạc Hồng Quân khi vào sân thay cho Hải Anh ở phút 59. Anh là một trong số ít cầu thủ có được đôi lần hiếm hoi cầm bóng đi vào khu vực 16m50 của đối phương một cách quả cảm và đầy tự tin.

Đáng ra, anh phải được ra sân ngay từ đầu, vì chí ít, không vì chuyên môn thì cũng là người truyền lửa cho đồng đội trước đối thủ đầy duyên nợ này. Đây cũng là vấn đề nóng của đội tuyển chúng ta hiện nay: Người cầm trịch.

Thầy trò HLV Miura còn đủ thời gian để lấy lại những gì đã mất. Nhưng một điều họ cần phải nhớ: Kỹ thuật, chiến thuật thôi chưa đủ. Chính tinh thần tự tin, lạc quan mới giúp các cầu thủ biến những kỹ thuật, chiến thuật ấy bay bổng cùng mình trên sân cỏ.

Nếu không có nó, rõ ràng người Thái sẽ khuất phục chúng ta một lần nữa trên sân Mỹ đình như Kiatisuk đã "tự tin" tuyên bố sau trận cầu hôm qua.

(Bạn đọc: LVT)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục