Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã trải qua một khoảnh khắc trớ trêu khi thực hiện hỏng quả phạt đền trong màn đại chiến với Tây Ban Nha tại UEFA Nations League trên sân Wembley. Ngoài việc đưa bóng dội trúng xà ngang, chân sút 33 tuổi còn vô tình vi phạm một điều luật tương đối hiếm gặp của UEFA và Hội đồng Luật Bóng đá Quốc tế (IFAB) do lỗi chạm bóng hai lần liên tiếp.
Theo đó, "Tam Sư" được hưởng quả phạt đền trong hiệp hai sau khi trọng tài chính người Ý Davide Massa tham khảo màn hình VAR bên ngoài đường biên và xác định Rodri đã phạm lỗi với Jude Bellingham trong vòng cấm.
Nhận trọng trách trên chấm 11 mét, trung phong thuộc biên chế Bayern Munich dứt điểm sấm sét đưa bóng dội mép dưới xà ngang bay ra ngoài trong sự thở phào của thủ thành Unai Simon. Tuy nhiên, các đoạn video quay chậm chỉ rõ chân trụ bên trái của Kane đã trượt đi và chạm nhẹ vào bóng trước khi chân phải của anh vung lên thực hiện cú sút.
Điều trớ trêu là Kane có lý do để cảm thấy may mắn khi cú sút không đi vào lưới. Căn cứ theo quy định của IFAB được UEFA áp dụng, nếu một quả phạt đền thành bàn sau pha vô tình chạm bóng hai lần, trọng tài bắt buộc phải hủy bỏ bàn thắng và yêu cầu cầu thủ thực hiện lại cú sút.
Trong trường hợp sút hỏng như tình huống của Kane, đối phương sẽ được hưởng một quả đá phạt gián tiếp ngay tại vị trí bóng dừng. Sau trận thua Tây Ban Nha tại Nations League, thủ quân Harry Kane chia sẻ trên Sky Sports:
"Cú trượt chân trên chấm phạt đền thực sự rất khó nuốt trôi, nhưng tuyển Anh đã có rất nhiều điểm sáng. Chúng tôi thi đấu sòng phẳng trước nhà vô địch thế giới và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Thất bại luôn mang lại cảm giác cay đắng, song đây mới là bước khởi đầu. Toàn đội sẽ nhanh chóng rút kinh nghiệm, duy trì sự tự tin để hướng tới những trận đấu tiếp theo".












