Tối 5/10, đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại Division 1, FIFA ASEAN Cup 2026 với trận thua 0-1 trước Malaysia trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia). Dù áp đảo với 14 pha dứt điểm (4 trúng đích) so với 7 cú sút của đối thủ, sự vô duyên trước khung thành đã khiến "Những chiến binh sao vàng" vuột mất vị trí hạng ba.
Bước vào phòng thay đồ sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ đầy thấu hiểu để xốc lại tinh thần toàn đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ: "Xin cảm ơn mọi người. Trận đấu hôm nay rất khó khăn, nhưng mọi người cũng đã cố gắng hết mình. Thời gian qua có rất nhiều cầu thủ chấn thương. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho những cầu thủ đó. Bóng đá mà, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giành chiến thắng được, nên mọi người hãy cứ bình thường."
Thực tế, tuyển Việt Nam đến giải với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng khi vắng mặt Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu. Trong quá trình thi đấu, đội tiếp tục mất Xuân Son, Gia Hưng, Hoàng Hên, Tài Lộc và Đình Bắc vì các lý do sức khỏe. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là không thể phủ nhận.
Thủ môn Lê Giang Patrik – người cày ải đủ 4 trận không nghỉ phút nào, thậm chí phải nén đau ra sân với vết khâu 2 mũi ở tay – tự hào khẳng định: "Đau đớn chỉ là tạm thời. Tôi tự hào khi khoác áo đội tuyển, nên tôi sẵn sàng ra sân với một tay đau. Hôm nay tôi không vui, nhưng vẫn tự hào vì tinh thần chiến đấu của toàn đội từ đầu giải."
Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức dù chưa hoàn toàn bình phục vẫn cống hiến đến phút 84. Anh chia sẻ: "Bóng đá là như vậy. Luôn có cầu thủ chấn thương. Với đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ vào thay đã làm tốt nhiệm vụ. Tôi hài lòng về toàn đội... Tháng 11, khi đội tuyển tập trung lại, chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm. Tôi hy vọng toàn đội sẽ gắn kết hơn, đá mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn."
Thất bại này khiến tuyển Việt Nam bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, lùi xuống hạng 99 (1.231,29 điểm) và tạm xếp thứ nhì Đông Nam Á sau Thái Lan (hạng 93). Trong khi đó, Malaysia được cộng đúng số điểm trên, vươn lên hạng 133 thế giới.
Gác lại nỗi buồn tại Indonesia, đội tuyển sẽ trở về nước vào sáng 6/10. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân trở lại từ ngày 9 đến 17/11 để đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. "Chúng ta thất vọng ở trong phòng thay đồ ngày hôm nay thôi. Nhưng bước ra ngoài kia, chúng ta lại bắt đầu một mùa giải mới," HLV Kim Sang Sik đanh thép nhấn mạnh, hướng sự tập trung của toàn đội vào chiến dịch quan trọng nhất mang tên Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm sau.














