Đội tuyển Thái Lan đang gặp khó khăn lớn sau trận thua 0-2 trước ĐT Việt Nam ngay tại sân Rajamangala vào ngày 22/8. Dữ liệu từ năm 2004 cho thấy chưa từng có đội bóng nào thất bại trên sân nhà ở chung kết lượt đi ASEAN Cup mà có thể lội ngược dòng giành chức vô địch.
Dù vậy, chân sút Yotsakon Burapha và hậu vệ Oussama Thiangkham vẫn giữ niềm tin vào khả năng lật ngược thế cờ trong trận tái đấu trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 26/8.
Yotsakon Burapha bày tỏ sự thất vọng khi bản thân cùng các đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Anh nhận định nếu ghi bàn từ hiệp một thì cục diện trận đấu đã thay đổi theo hướng có lợi cho đại diện xứ chùa Vàng.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, Yotsakon Burapha chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng tôi cần chuẩn bị cho toàn đội. Nếu cùng nhau chiến đấu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử ở đó”.
Tiền đạo này kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành và khẳng định các cầu thủ chưa từng từ bỏ hy vọng nâng cúp.
Cùng chung quan điểm, hậu vệ trái Oussama Thiangkham tiếc nuối vì Thái Lan dứt điểm không thành công, còn ĐT Việt Nam lại tận dụng triệt để các cơ hội để ghi bàn. Dẫu vậy, anh cho rằng cơ hội chia đều cho cả hai trước 90 phút thi đấu lượt về.
Oussama Thiangkham bộc bạch: “Tất nhiên, thi đấu trên sân khách tại Việt Nam là một trận đấu khó khăn, nhưng không gì là không thể. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả”.
Hiện tại, Thái Lan đang rà soát lại những sai sót từ lượt đi nhằm cải thiện lối chơi, ngăn ngừa sơ hở tái diễn để hướng tới kết quả có lợi nhất. Trận chung kết lượt về hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi Thái Lan quyết tâm cống hiến trọn vẹn sức lực trên đất Việt Nam.













