![]() |
Một năm sau, chàng “hai lúa” này chính thức trở thành “đại gia” khi có được 5 tỷ đồng tiền “lót tay” từ CLB CS.Đồng Tháp kèm thêm mức lương 40 triệu đồng/tháng. Bỗng dưng có một số tiền lớn, nhưng ngay cả khi ấy, Tấn Trường vẫn đậm chất một người “nông dân” khi sử dụng những đồng tiền một cách tiết kiệm và hiệu quả chứ không phải phục vụ thú tiêu khiển như các cầu thủ khác. Sân bóng nhân tạo, tiệm internet, rồi giúp người thân kinh doanh xe khách... Hình ảnh của Tấn Trường lúc ấy càng trở nên đáng mến trong mắt người hâm mộ.
Thế rồi, như một quy luật bất biến của cuộc sống, một chàng “hai lúa” dù có chất phác cỡ nào đi chăng nữa cũng khó có thể đứng vững trước cám dỗ của đồng tiền... Hình ảnh Tấn Trường trước đây đã hoàn toàn bị xóa bỏ từ khi thủ môn này rời Đồng Tháp lên Sài thành kèm theo số tiền kỷ lục 9 tỷ đồng. Vị thế bây giờ đã khác, môi trường đã khác, và đương nhiên tính cách của chàng “hai lúa” ngày nào cũng khác theo. Tấn Trường nhiều lần bị nhắc nhở vì liên quan đến bài bạc bên ngoài sân cỏ, những nghi vấn tiêu cực liên tiếp xảy ra. Thậm chí năm ngoái bầu Thụy đã phải nhờ cơ quan an ninh để điều tra.
Có được thêm 9 tỷ đồng, cùng mức lương 45 triệu/tháng, nhưng tài sản của thủ môn đến bây giờ không vì thế mà tăng lên, những gì Tấn Trường có trong tay vẫn là những gì anh có lúc nhận 5 tỷ của Đồng Tháp.
Bóng đá Đồng Tháp đã sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài năng sinh năm 1985 như Thanh Bình, Việt Cường, Quý Sửu, Tấn Trường, Duy Khanh, Phong Hòa... nhưng rồi những tài năng ấy sớm nở chóng tàn ở cái tuổi chưa đến 30. Tất cả họ đều kém hơn so với chính mình khi rời khỏi vùng đất Đồng Tháp. Bây giờ giới cầu thủ xứ Tháp Mười vẫn cảm thấy vừa thương, vừa trách cho trường hợp của Châu Phong Hòa, giờ đây đang khốn đốn vì nợ nần và nghiện ngập, gia đình tan hoang, phải phiêu dạt sang Campuchia để trốn đời và tìm kế mưu sinh.
Tấn Trường không đến nỗi như vậy, trong tay anh vẫn có tài sản hàng tỷ đồng, và giá trị vẫn được các CLB khác để ý đến. Nhưng bài học từ người đồng hương Châu Phong Hòa có lẽ vẫn là một sự cảnh tỉnh.
Đời ai biết được chữ ngờ!
|
Mộc Thạch |
00:00 30/11/-0001