Trong bài phát biểu mới đây với tờ Goal, thủ thành 21 tuổi Patrik Lê Giang không giấu nổi mong muốn được khoác áo CLB Real Madrid trong tương lai.
"Được khoác áo Real Madrid là ước mơ lớn nhất của tôi và tôi sẽ cố gắng để làm được điều đó. Thần tượng của tôi chính là Iker Casillas."
![]() |
| Patrik Lê Giang muốn được khoác áo Real |
Patrik Lê Giang hẳn không còn là cái tên xa lạ với những người yêu bóng đá Việt Nam, bởi trong năm 2009, thủ môn này cũng đã xin được thử sức trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 2009.
Tuy vậy, Patrik Lê Giang sau đó lại không lọt vào “mắt xanh” của HLV Mai Đức Chung (khi đó là HLV trưởng U22 Việt Nam).
Hiện tại, ngoài việc thi đấu trong màu áo CLB MSK Zilina tại giải VĐQG Slovakia, Patrik Lê Giang còn là một trụ cột không thể thiếu của tuyển U21 Slovakia. Hiện Patrik đang cùng U21 Slovakia bay cao tại giải vô địch U21 Châu Âu khi dẫn đầu bảng 3 với 13 điểm, xếp trên cả U21 Hà Lan (10 điểm) và U21 Scotland (7 điểm).
Được biết, Patrik Lê Giang còn có một người anh trai là tiền đạo Emil Lê Giang hiện cũng đang thi đấu tại giải VĐQG Slovakia cho CLB Nitra.
Khi mới 17 tuổi, Emil Lê Giang từng tạo được sự chú ý trong làng bóng đá châu Âu khi được đội trẻ của CLB Nurnberg (Đức) mua lại từ CLB Filakovo của Slovakia với giá 1 triệu euro. Trước khi đến với Nurnberg, Emil Lê Giang từng được nhiều CLB lớn như Liverpool, Juventus hay Ajax Amsterdam... chú ý.
Emil Lê Giang cũng từng về Việt Nam thử việc trong màu áo Navibank Sài Gòn và CLB Bóng đá Hà Nội năm 2012 nhưng không thành công.















