| |
Đối với những người hâm mộ Inter Milan thì người đội trưởng trong trái tim của họ mãi mãi là Javier Zanetti hay xa hơn nữa là Giuseppe Bergomi, họ đều là những huyền thoại đã được khắc tên trong phòng truyền thống của câu lạc bộ. Giờ đây Javier Zanetti đã nghỉ hưu ở tuổi 41 sau gần hai thập kỷ cống hiến tận tụy với đầy ắp những vinh quang. Người đội phó lâu năm của Inter là El Cuchu - Esteban Cambiasso cũng đã không còn ở sân Meazza nữa thì Ranocchia đã được Walter Mazzarri chọn lựa làm tân đội trưởng của Inter.
Cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2011, ngài Chủ tịch Massimo Moratti đã đưa về Meazza một chàng trai trẻ có khuôn mặt đậm chất Italia và đẹp như một diễn viên điện ảnh từ Genoa để gia cố hàng phòng ngự và dần thay thế những trụ cột đã già nua thời hậu Mourinho. Chàng trai đó chính là Andrea Ranocchia, nay được vinh dự mang trên tay chiếc băng đội trưởng từ huyền thoại sống Javier Zanetti. Đó là một vinh dự lớn nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề cho trung vệ số 23 khi bây giờ anh là người đứng đầu, là thủ lĩnh tinh thần dẫn dắt toàn đội.
Không phải ngẫu nhiên mà Andrea Ranocchia được chọn, anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của El Tractor - Javier Zanetti, của các đồng
đội, sự tin tưởng của HLV và một điều quan trọng nữa - Ranocchia là một người Italia chính gốc. Những năm gần đây Inter có rất ít những nhân tố Italia trong đội hình và trụ cột thường là những người đến từ Nam Mỹ - đó là truyền thống của Inter. Năm nay cũng vậy Ranocchia là một trong ba cầu thủ hiếm hoi trong đội hình chính của Nerazzurri bên
cạnh Andreolli và D' Ambrosio. Những năm tháng thi đấu ở Inter không phải lúc nào vị trí chính thức cũng thuộc về Ranocchia và có lúc anh còn bị đem rao bán trên thị trường chuyển nhượng trước sự quan tâm nhòm ngó của nhiều đội bóng lớn cả trong và ngoài biên giới nước Ý.
Giai đoạn giữa mùa giải 2013/2014 dù hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vị trí của anh vẫn là băng ghế dự bị, chỉ khi Walter Samuel chấn thương thì trung vệ số 23 mới tận dụng được cơ hội của mình và giành lại vị trí chính thức. Vidic đã đến và nếu so về kinh nghiệm hay đẳng cấp thì anh vẫn hơn Ranocchia. Trong hàng phòng ngự 3 người ưa thích của Mazzarri, Vidic vẫn sẽ thi đấu ở trung tâm và vai trò vẫn quan trọng hơn còn Ranocchia thi đấu lệch phải. Sự có mặt của Vidic cũng sẽ là áp lực nhưng cũng là động lực cho một tân đội trưởng như Ranocchia cố gắng phấn đấu. Thi đấu bên cạnh Vidic thì anh sẽ ngày một tiến bộ hơn và sẽ phát huy hết phẩm chất thủ lĩnh của mình bên cạnh sự hỗ trợ của người đàn anh. Trong trận đấu vừa qua dù là người gián tiếp gây ra quả phạt Penalty cho đội nhà cũng như thẻ đỏ ở cuối trận nhưng nhận xét khách quan thì Vidic vẫn thi đấu tốt và trọng tài đã đối xử quá nặng tay với anh.
Mới đây Antonio Conte lên nắm quyền đội tuyển Italia, Ranocchia cũng đã có tên trong danh sách triệu tập. Một lợi thế cho chàng trung vệ điển trai là Conte gần như cũng sẽ áp dụng chiến thuật 3 - 5 - 2 từng thành công rực rỡ ở Juventus vào đội tuyển và Andrea thì cũng đã quá quen với sơ đồ 3 hậu vệ ở Inter dưới thời Mazzarri. Đây là thời khắc quyết định để Ranocchia thể hiện vai trò của mình, hãy xứng đáng là một thủ lĩnh đích thực khi mang trên mình chiếc băng đội trưởng như Javier Zanetti và giành lấy một ví trí chính thức trong hàng phòng ngự Azzurri mà Antonio Conte đang xây dựng. Hãy tiếp nối những người đàn anh để trở thành một huyền thoại của màu áo Xanh Đen danh giá.
(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














