![]() |
| CĐV Ba Lan chia sẻ nỗi đau với nhau - Ảnh: TR.N. |
Ở quán này những cô phục vụ bàn đều mặc áo đỏ với dòng chữ “Polska” trên ngực. Một cô cho biết mùa Euro vui hơn khi thực khách đến quán đông hơn và rất rộn ràng khi xem bóng đá. Nào ngờ khi Petr Jiracek (CH Czech) sút tung lưới Ba Lan giữa hiệp hai, chính cô là người bật khóc đầu tiên khiến mọi người trong quán ai cũng thương cảm.
“Trái tim tôi như vỡ tan - cô bạn Veronika thổn thức qua điện thoại từ khu fan zone - Không khí thật khủng khiếp, chúng tôi đã reo hò hàng giờ liền ở đây với niềm hi vọng quá lớn để rồi bây giờ tất cả đều sụp đổ. Tôi không nhấc chân đi nổi. Mấy đứa bạn tôi đang ngồi ôm chặt lấy đầu...”. Veronika cho biết thêm ở khu fan zone có một số CĐV Nga, mấy ngày trước còn “không đội trời chung” với Ba Lan. Trớ trêu thay, nay hai phe lại cùng nức nở bên nhau với chung một nỗi đau!
Trước và sau trận đấu, đường phố Warsaw thật vắng lặng. Trước vắng vì mọi người đã tập trung vào fan zone, quán xá hoặc ở nhà xem truyền hình. Sau vắng vì những dòng người thất thểu đi trên phố, không ai nói với ai lời nào khi đội nhà bị loại đau đớn. Trên xe điện, những người mặc áo trắng - đỏ đứng, ngồi bất động đến mức tôi không nghĩ là họ có muốn về nhà đêm nay hay không, hay là để chuyến xe cứ đưa mình đi đến một trạm dừng xa xôi vô định nào đó trong đêm đen.
Rạng sáng 17-6, rốt cuộc thì chúng tôi cũng về đến nhà sau một đêm bóng đá đầy cảm xúc. Dọc các trục đường phố, những hàng cây lipa (tên Việt là cây đoạn) xanh thẫm lá đang khai hoa nở nhụy vào mùa hè. Những cánh hoa trắng nhụy vàng mong manh hệt như đội tuyển Ba Lan lực bất tòng tâm ở Euro 2012. Họ đã không đưa Ba Lan trở lại thời kỳ cường quốc trên bản đồ bóng đá thế giới như thời đàn anh Lato.















