Cuộc đối đầu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Bangkok Glass tối qua chỉ mang ý nghĩa thủ tục với hai đội khi cục diện tại bảng A đã được định đoạt sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng bảng. Tuy nhiên, không vì thế sức nóng cuộc đối đầu giữa Thông tin Liên Việt Postbank và Bangkok Glass trở nên kém hấp dẫn. Trái lại, gần 7.500 chỗ ngồi của nhà thi đấu Hà Nam đã được các fan hâm mộ lấp đầy. Trong khi đó, trên các diễn dàn, các fan hâm mộ cũng liên tục chia sẻ đường link coi trực tuyến trận đấu do không có điều kiện có mặt tại sân cổ vũ cho hai đội.
![]() |
| Bangkok Glass có chiến thắng dễ dàng trước Thông tin Liên Việt Postbank. Ảnh: Internet. |
Trong trận đấu tối qua, Thông tin Liên Việt Postbank có sự phục vụ trở lại của đội trưởng Đỗ Thị Minh sau khi bị sốt. Bên cạnh đó HLV Phạm Văn Long cũng tung Bùi Thị Ngà, Linh Chi, Thảo, Thu Trang, Vương Thị Mai và Libero Đặng Thị Thoan vào sân. Ở phía bên kia lưới, Bangkok Glass có sự góp mặt của 4 tuyển thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan trong đó có chuyền hai Pornpun và cả Wilavan cùng phụ công số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ngọc Hoa.
Trước Bangkok Glass có sự quy tụ của hàng loạt hảo thủ, các học trò của HLV Phạm Văn Long dường như đã bị ngợp trước đối thủ. Thông tin Liên Việt Postbank thi đấu hoàn toàn bị động, bước một không tốt, phòng thủ cũng không có gì nổi bật. Trong khi đó, với màn trình diễn ấn tượng của chuyền 2 Pornpun cùng sự kết hợp với những phụ công và chủ công trong đội hình, Bangkok Glass không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi ở hai set đầu tiên với tỷ số cách biệt 25-12 và 25-14.
Sau hai set thua cách biệt, các học trò của HLV Phạm Văn Long chỉ có thể thi đấu tốt trong set thi đấu thứ 3 khi cân bằng tỷ số 16-16 rồi 17-17. Tuy nhiên, từ lúc này các tay đập Thái Lan tiếp tục là những người kiểm soát thế trận trước khi giành thắng lợi với tỷ số 25 - 21 để ấn định thắng lợi 3-0.
Như vậy, Thông tin Liên Việt Postbank đã để thua ở cả 3 trận tại vòng bảng và đứng vị trí thứ 4. Trong khi đó, Bangkok Glass với 2 trận thắng và 1 trận thua, đại diện Thái Lan đứng vị trí thứ 2 bảng A. Đối thủ ở vòng Tứ kết của Bangkok Glass là CLB 4.25 của Triều Tiên. Trong khi đó, với vị trí thứ 4 bảng A, thầy trò HLV Phạm Văn Long gặp đội Chiết Giang – Trung Quốc. Đây là trận đấu rất khó khăn cho Đỗ Thị Minh cùng các đồng đội.















