Tương lai của Trent Alexander-Arnold tại đội tuyển Anh đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, sau quyết định mới nhất từ HLV Thomas Tuchel. Hậu vệ 27 tuổi tiếp tục vắng mặt trong danh sách triệu tập lần thứ 4 liên tiếp, bất chấp việc Reece James đang dính chấn thương gân kheo. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm các trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng dự World Cup 2026 của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid.
Giải thích về sự lựa chọn của mình, HLV Thomas Tuchel cho biết ông ưu tiên những gương mặt có hồ sơ khác biệt như Jarrell Quansah hay Tino Livramento. Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Tôi biết rất rõ những gì Trent có thể mang lại. Tôi từng nếm trải sự lợi hại của cậu ấy khi còn dẫn dắt các đội bóng đối đầu với Liverpool."
"Tuy nhiên, nếu muốn có tầm ảnh hưởng tại đội tuyển, cậu ấy phải đặc biệt nghiêm túc với khâu phòng ngự. Trong bóng đá đỉnh cao, một khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng thủ có thể khiến cả đội phải xách vali về nước".
Vận đen dường như bủa vây Alexander-Arnold khi anh cũng mất suất đá chính trong trận derby Madrid vừa qua. Nguyên nhân được cho là do cầu thủ này hội quân muộn 20 phút trong buổi tập trước trận. Dù vậy, cựu sao Liverpool đã biết cách trả lời bằng hành động sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 64. Anh thực hiện pha đi bóng lắt léo từ phần sân nhà trước khi kiến tạo cho Vinicius Junior ghi bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi cho đội nhà.
Ngay sau màn trình diễn ấn tượng, Alexander-Arnold đã đăng tải hình ảnh ăn mừng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Madrid. Y nada mas" (tạm dịch: Madrid. Và không gì khác). Thông điệp ngắn gọn này được xem là lời khẳng định đanh thép về sự tập trung tuyệt đối của anh cho câu lạc bộ trong bối cảnh bị gạt tên khỏi kế hoạch của đội tuyển quốc gia.
Dưới thời HLV Alvaro Arbeloa, vị thế của hậu vệ người Anh tại Bernabeu đang dần ổn định trở lại, trái ngược với tình cảnh bị hắt hủi ở quê nhà.














