Thông cảm cho ông Miura vì là trận mở màn

19:29 Thứ sáu 29/05/2015

Trong bài bình luận gửi đến chúng tôi sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Brubei 6-0 ở SEA Games 28, cựu danh thủ - HLV Trần Minh Chiến cho rằng, nên thông cảm cho màn trình diễn của các học trò HLV Miura vì trận mở màn bao giờ cũng khó khăn.

Công Phượng (trái) trong trận U23 Việt Nam thắng Brunei 6-0. Ảnh: N.K

Không đúng như lời tuyên bố trước trận khai mạc SEA Games 28, HLV Toshiya Miura đã không sử dụng đội hình mạnh nhất khi cất Hồng Quân, Công Phuợng, Huy Toàn, Ngọc Hải v.v…trên băng ghế dự bị.

Có lẽ, đó là toan tính chiến thuật đường dài của ông thầy người Nhật Bản. Do thay đổi nhiều vị trí, đặc biệt là hàng tiền vệ nên U23 Việt Nam chơi thiếu thanh thoát vì không có thủ lĩnh đích thực ở giữa sân.

Hơn hẳn U23 Brunei về các thông số chuyên môn trong hiệp một (13 cú sút, hưởng 6 quả phạt góc) và làm chủ thế trận hoàn toàn nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa thuyết phục được người xem khi thiếu những đường chuyền tinh tế, nhưng pha dàn xếp tấn công ngoạn mục.

Sự lủng củng trong việc tổ chức tấn công bắt nguồn từ việc ba tiền vệ trung tâm là Huy Hùng, Duy Mạnh và Phi Sơn hay giẫm chân nhau trong phạm vi hoạt động. Có thời điểm cả ba “dồn cục” lại với nhau trong phạm vi hẹp, do vậy khi triển khai tấn công thì không có đủ người để hỗ trợ cho nhau.

Thật khó hiểu khi trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam chơi quá thiên về việc triển khai tấn công dọc theo cánh trái với những pha khởi xướng của hậu vệ Mạnh Hùng cùng tiền vệ Đức Huy. Lối chơi sáo mòn ấy vừa đơn điệu lại vừa thiếu tính hiệu quả.

Theo góc nhìn của tôi thì dường như U23 Việt Nam không tin tưởng lắm vào khả năng tổ chức tấn công dọc cánh phải của tiền vệ Ngọc Thắng và hậu vệ Tấn Tài. Nhưng trớ trêu ở chỗ bàn thắng mở tỉ số 1-0 lại xuất phát từ cánh này. Tấn Tài bật tường cho Ngọc Thắng để rồi cầu thủ này bấm bóng vào trung lộ cho Thanh Bình lao xuống đệm bóng cận thành.

Cú chuyền bóng thành bàn thắng của Ngọc Thắng giúp anh chuộc lỗi khi phải nhận chiếc thẻ vàng do lỗi ngã té quá thô thiển trong vòng cấm địa U23 Brunei. Hành động đóng kịch vụng về ấy cũng phản ánh rất rõ rằng U23 Việt Nam bất lực trước hàng thủ chơi có tổ chức, kín kẽ của đối phương.

Yếu thế hơn về mọi mặt, Brunei buộc phải chơi phòng ngự nhưng đó là cách đá thủ khá dễ thương, có tính toán, chịu bọc lót cho nhau và quan trọng hơn cả là không có bóng dáng của yếu tố thô bạo.

Mọi chuyện diễn ra tốt hơn cho U23 Việt Nam trong hiệp hai khi Công Phượng vào sân đóng vai trò tiền vệ tấn công thay cho Huy Hùng. Nhưng điểm nhấn đáng nói trong 45 phút này chính là việc các cầu thủ nghiệp dư Brunei không còn giữ được sức bền thể lực.

Từ phút 69 trở đi, nhiều cầu thủ thi nhau nằm dài trên sân vì vọp bẻ. Đuối sức, căng thẳng vì phải chống trả nhọc nhằn trước sức tấn công dồn dập của U23 Việt Nam nên U23 Brunei bị hụt hơi. Và thế là thủ môn Mohd Ahsan có tới năm lần vào lưới nhặt bóng trở ra sau những pha dứt điểm của Phi Sơn, Hồng Quân, Đức Huy, Công Phượng và Mạnh Hùng.

U23 Việt Nam khép lại trận mở màn với chiến thắng 6-0 ngang với một ván đánh tennis. Có thể, nhiều người chưa hài lòng về những gì học trò của ông Miura thể hiện trước đội bóng yếu nhất bảng là U23 Brunei, song cần phải thông cảm rằng trận mở màn của giải bao giờ cũng hết sức khó khăn.

Với triết lý thực dụng quen thuộc, HLV Miura có quyền hài lòng với mục tiêu mà ông đặt ra cho học trò trong trận này: chiến thắng, bảo toàn lực lượng, không chơi bóng thô bạo, tôn trọng đối phương và tận dụng cơ hội để làm bàn.

Ở góc nhìn chuyên môn, tôi hay HLV nào khác cũng đồng quan điểm với ông thầy người Nhật Bản. Cuộc chơi còn dài, những khiếm khuyết sẽ dần được cầu thủ điều chỉnh để sớm có được sự nhịp nhàng, thanh thoát vì khó có thể đỏi hỏi trong cùng một lúc đội bóng vừa phải đá đẹp và thắng đậm.

Trần Minh Chiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục