Người khiến Diego Maradona bẽ mặt
Trước thềm World Cup 2010, Diego Maradona đã chế giễu Thomas Muller là cậu bé nhặt bóng. Thậm chí, huyền thoại bóng đá người Argentina không chịu ngồi “chung mâm” với Muller trong phòng họp báo trước trận giao hữu Đức - Argentina. Lý do là Muller lấy tuổi gì để ngồi “chung mâm” với một huyền thoại giúp ĐT Argentina vô địch World Cup 86.
![]() |
| “Cậu bé nhặt bóng” Thomas Muller tại World Cup 2010. Ảnh: Internet. |
Khi câu chuyện ấy được báo chí Đức trích dẫn đã có nhiều người chê Diego Maradona khó tính và bày tỏ cái tôi lớn trước hậu bối Muller. Một chiều ý kiến trái chiều thì nhiều người giễu cợt Muller, với sự cố bi hài bị Mardona gọi là cậu bé nhặt bóng.
Thế rồi, câu chuyện ấy bẵng đi một thời gian vì Muller chẳng vui gì khi nhắc lại điều ấy. Mãi đến trước trận tứ kết World Cup 2010, câu chuyện được khơi lại vì Muller đang là “cỗ máy ghi bàn” cho người Đức, trong khi Diego Maradona giúp Argentina thắng như chẻ trẻ.
Kết cục diễn ra đầy bất ngờ khi “cậu bé nhặt bóng” đã tiễn đưa Diego Maradona và đội bóng xứ Tango về nước một cách đầy bẽ bàng với thất bại đến 0-4 trước ĐT Đức, với bước ngoặt trận đấu là bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2 của Muller.
World Cup 2010 chính là giải đấu đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Muller, với danh hiệu Vua phá lưới. Từ một cậu bé nhặt bóng, cầu thủ người Đức đã có những bước tiến dài để trở thành một ngôi sao bóng đá đương đại.
“Sát thủ” của người Đức
Từ cậu bé nhặt bóng của Diego Marado thì Muller có hành trình vươn đến ngôi sao đầy kinh ngạc. 18 tuổi, Muller được đôn lên đội I của Bayern Munich ở mùa bóng 2008/2009. Đó cũng là mùa bóng duy nhất mà Muller không có nổi một pha lập công tại Bundesliga cho Bayern Munich.
![]() |
| Mueller trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi kể mùa bóng năm sau đến hiện tại thì Muller đã có 84 bàn thắng cho Bayern Munich tại Bundesliga. Với hiệu suất ghi bàn đầy khủng khiếp như thế thì Muller hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện chạm cột mốc 100 bàn thắng ngay trong mùa bóng năm nay. Riêng mùa này, cầu thủ người Đức đang có 13 pha lập công ở Bundesliga.
Không chỉ “dội bom” ở Bundesliga, Thomas Muller còn vượt mặt Messi và Ronaldo để trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm cột mốc 50 chiến thắng trong lịch sử Champions League với 33 pha lập công. Thực sự, đó là những điều không tưởng khi Muller mới ở tuổi 26 và từng bị Diego Maradona gọi là cậu bé nhặt bóng.
Tuổi 26, Mueller đã có gần hết mọi danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp, với chức vô địch World Cup, Champions League, Vua phá lưới World Cup, đĩa bạc Bundesliga…Đó là niềm mơ ước của bất kỳ ngôi sao nào trên thế giới, kể cả Messi và Ronaldo cũng phải ghen tỵ với bộ sưu tập danh hiệu của cầu thủ người Đức.
Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự thành công ở tuổi 26 của Muller nhưng nổi bật nhất chính là khát vọng thi đấu và khả năng săn bàn đặc biệt của chân sút này. Dường như Muller có thể biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng, đôi khi lại ghi những bàn thắng theo kiểu “dưới đất chui lên”.
Mùa bóng này, Muller tiếp tục khả năng săn bàn tuyệt vời ấy, khi anh đã có 13 pha lập công/14 trận ở Bundesliga và 5 bàn thắng/5 trận ở Champions League. Đó là hiệu suất ghi bàn rất khủng khiếp và không bất ngờ nếu Bayern Munich giành cú ăn 6 ở mùa này thì Muller sẽ sắm vai trò rất đặc biệt.
(Bạn đọc: Nam Ngọc)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















