Thomas Muller: Thủ lĩnh của Hùm

20:41 Thứ bảy 15/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Bayern Munich tiếp tục có màn chào sân Bundesliga mùa giải mới theo phong cách quen thuộc là “làm gỏi” Hamburg tới 5 bàn không gỡ. Và thủ lĩnh trong cuộc tàn sát phũ phàng ấy chính là Thomas Muller - ngôi sao mang trong mình tinh túy của nước Đức.

Thomas Muller ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Internet.

Nhiều người hâm mộ Bayern Munich đã cảm thấy hụt hẫng thực sự khi trong đội ngũ bước ra sân thi đấu hôm qua chẳng còn bóng dáng của Bastian Schweinsteiger nữa. Tuy anh chỉ là đội phó nhưng thực chất ngôi sao đang thi đấu cho Manchester United thi đấu ở trung tâm bao quát đội bóng nên thường được xem là thủ lĩnh của đội bóng.

Nhưng họ đã nhanh chóng quên đi sự hụt hẫng đó khi có một ngôi sao quen thuộc lên tiếng mạnh mẽ và khẳng định vai trò không thể thay thế của mình ở sân Alianz Arena hiện nay. Một cú đúp dễ dàng góp công trong thắng lợi chung cuộc giúp Muller một lần nữa cho thấy anh chẳng có gì đặc biệt nhưng luôn khiến người khác phải ngước nhìn.

Như thường lệ, Muller ra sân với vị trí tiền đạo ảo mà Pep Guardiola bố trí. Nhưng thực chất người ta chẳng biết anh thi đấu ở đâu trên sân khi mà Muller cứ liên tục hoán đổi chỗ đứng của mình và luôn biết tìm ra điểm nhạy cảm nhất trên sân để khai thác khiến đối thủ ngỡ ngàng không kịp theo bắt.

Suốt hơn 2/3 thời gian thi đấu chính thức, người ta chẳng thấy bóng dáng của Muller đâu. Nếu là nhiều người mới xem đến “Hùm xám” xứ Bavaria thi đấu ắt hẳn họ sẽ quay sang chỉ trích cầu thủ sinh năm 1989 này bởi sự vô hại mà anh để lại nhưng các cổ động viên của Bayern hiểu rằng Muller không thuộc tuýp cầu thủ vẽ vời mà thực dụng đến đáng sợ.

Hai khoảnh khắc mà Muller dễ dàng ghi bàn vào lưới Adler chỉ trong 5 phút cho thấy phẩm chất đánh hơi săn bàn nhạy cảm đến mức thượng thừa của cầu thủ chẳng mang trong mình kĩ thuật đáng kể nào.

Với Thomas Muller, Bayern Munich luôn đặt niềm tin đúng chỗ. Ảnh: Internet.

Nếu so sánh với nhiều cầu thủ khác của Bayern Munich, Muller chẳng là gì cả về nhiều mặt nhưng ở bản lĩnh thi đấu, khát vọng và cái nhạy cảm trong việc chọn vị trí thì chẳng một ai sánh bằng. Do đó không lạ khi anh được xem là thủ lĩnh của một Bayern đang phai nhạt dần chất Đức.

Không lạ khi dù được MU ve vãn liên tục trong suốt mùa hè và Quỷ đỏ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán một số tiền khủng khiếp để mang anh khỏi Alian Arena nhưng BLĐ “Hùm xám” cương quyết nói không với thương vụ này bởi anh không chỉ có giá trị trên sân cỏ mà còn mang trong mình cả một chất Đức cuồn cuộn.

Đó là thứ mà những Thiago Alcatara, Robben hay cả chính Goetze dù kĩ thuật thượng thừa đến mấy cũng khó có thể có được. Còn Muller, Bayern không bao giờ mất niềm tin dù đến phút cuối cùng trong giây phút khốn khó nhất. Có thể thấy Bayern đang đặt niềm tin đúng chỗ, Muller nhiều lúc chẳng là ai nhưng bóng dáng thủ lĩnh luôn ẩn chứa trong ngôi sao này lúc quan trọng nhất.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục