Trước trận đấu, không mấy ai tin đội chủ sân Alianz Arena có thể lội ngược dòng thậm chí chính cả một số cầu thủ của đội bóng này. Nhưng với Muller, đã là một con người Đức mang trong mình chất Đức thì không bao giờ có chuyện đó. Anh đã nói rằng Bayern không cần những kẻ không còn hi vọng và dù thực tế vẫn phũ phàng nhưng tất cả đều phải dành sự khâm phục cho cầu thủ 26 tuổi này.
![]() |
| Muller vẫn thi đấu cuồng nhiệt dù Bayern đang có thế trận bất lợi. Ảnh: Internet. |
Khi Bayern bị Barcelona vươn lên dẫn 2-1, tất cả đã buông xuôi và nghĩ tới một kết cục bi thảm cho “Hùm xám” nhưng Muller thì không nghĩ vậy. Anh vẫn chạy, vẫn miệt mài cầm bóng, sút bóng bất chấp ai nghĩ gì bởi anh biết chỉ có thể mới cứu vãn lại chút danh dự cho nhà ĐKVĐ Bundesliga, bởi trong khái niệm người Đức không bao giờ biết đầu hàng và gục ngã để rồi anh cũng đã tìm được bàn thắng dù không còn mấy ý nghĩa.
Muller chạy không nhanh, tầm vóc không quá khỏe, anh không biết những kĩ thuật đỉnh cao càng không phải là một người thích lắt léo, vẽ vời. Đơn giản Muller chỉ mang trong mình bản năng nhạy cảm trong việc săn tìm bàn thắng, cái bản năng khiến tiền đạo sinh năm 1989 biết được đâu là điểm anh cần đứng và khai thác. Để rồi bàn thắng đến một cách tự nhiên.
Muller không phải là một tiền đạo cắm thực thụ, cũng không phải là một hộ công đúng nghĩa. Ngôi sao 26 tuổi này cũng không đủ một phẩm chất để trở thành một tiền vệ cánh bám biên thuần túy. Nhưng cái con người kỳ quặc ấy lại tạo ra những điều đáng để ngưỡng mộ và khâm phục.
Tại Champions League mùa này, Muller đã có được cho mình tám bàn thắng, đứng đầu trong danh sách ghi bàn của Bayern. Với 28 bàn thắng tại Champions League, Muller cũng đã là người Đức có nhiều bàn thắng nhất tại Cúp C1 châu Âu. Muller còn đang tiệm cận rất nhiều kỉ lục đáng tự hào mà nhiều ngôi sao đẳng cấp cao nhất phải thèm khát như “Chân sút số 1 của Bayern” tại Champions League, “chân sút số 1 của World Cup”,…
![]() |
| Thomas Muller xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của "Hùm xám". Ảnh: Internet. |
Chỉ tính riêng tại Bundesiga và Champions League, Muller đã 34 lần đóng dấu giày của mình vào các bàn thắng của Bayern với 21 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Một cầu thủ không được thi đấu ở vị trí ổn định bởi sự đa năng của mình nhưng luôn biết cách tỏa sáng trong mọi trường hợp và mọi trận đấu khó khăn nhất. Không dễ để tìm ra một cầu thủ thứ hai hiệu quả và quả cảm như Thomas Muller.
Ở tuổi 26, Muller đã có cho mình rất nhiều danh hiệu nhưng chưa bao giờ tiền đạo này cho phép mình dừng lại. Mỗi một thất bại cay đắng lại là động lực để ngôi sao sinh năm 1989 tiến lên để có được vinh quang. Chất Đức hiên ngang và kiêu hãnh vẫn mãi cuồn cuộn chảy trong huyết quản của Muller để ngày mai anh lại gạt đi những nỗi thất vọng tột cùng và rồi trở lại một cách mạnh mẽ và rực rỡ nhất.
















