Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng tháng Giêng đang diễn ra sôi động, huấn luyện viên trưởng của Tottenham Hotspur, ông Thomas Frank, đã ngầm khẳng định rằng sẽ không có cầu thủ nào được phép rời CLB. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp những đồn đoán không ngừng về tương lai của tiền đạo trẻ Mathys Tel và tiền vệ Yves Bissouma.
Nút thắt của vấn đề nằm ở tình hình nhân sự bi đát tại Bắc London. Việc Lucas Bergvall trở thành cái tên mới nhất phải ngồi ngoài vì chấn thương đã vô tình mở ra cơ hội cho Bissouma. Dù từng được dự báo sẽ rời đi trong kỳ chuyển nhượng này, tiền vệ người Mali đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua West Ham và dự kiến sẽ có lần đá chính đầu tiên ở mùa giải năm nay trong cuộc đối đầu với Burnley vào tối nay 24/01 (giờ Việt Nam).
Tương tự, chấn thương của Mohammed Kudus cũng đã trao cho Mathys Tel cơ hội thể hiện mình. Dù bị gạch tên khỏi đội hình thi đấu trong chiến thắng giữa tuần trước Dortmund để nhường chỗ cho Dominic Solanke, Frank ám chỉ rằng chân sút người Pháp sẽ bị chặn đường rời đi trong tháng này.
Khi được hỏi liệu Tel có thể ra đi hay không, chiến lược gia này nhấn mạnh: “Những cầu thủ mà chúng tôi đang có trong đội hình, chúng tôi cần phải giữ lại để có đủ nhân sự thực hiện các mục tiêu.”
HLV Thomas Frank cũng chia sẻ thêm về những khó khăn trong việc xoay tua: “Trong trận gặp Dortmund, khi chúng tôi không có nhiều cầu thủ sẵn dụng, thật khó để thay đổi trận đấu khi cần thiết hoặc để duy trì sự tươi mới cho đội hình.”
Thực tế, Tottenham đã phải cực kỳ linh hoạt để vượt khó. Frank tiết lộ đội bóng đã phải đưa Jun’ai (Byfield) vào sân — một cầu thủ mà ông đánh giá là có tiềm năng lớn — và thậm chí đẩy hậu vệ Pedro Porro lên chơi ở hàng tiền vệ.
Kết luận về trường hợp của Bissouma, ông khẳng định: “Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy đã làm rất tốt trước West Ham và điều duy nhất chúng tôi tập trung lúc này là việc cậu ấy sẵn sàng cho trận gặp Burnley.”
Để hiểu thêm về đội bóng có biệt danh gà trống thành London, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Tottenham: Hành trình hơn 140 năm khẳng định bản sắc và khát vọng.











