| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Còn nhớ hè 2011, Arsenal sau khi bán Cesc Fabregas cho Barcelona rơi vào tình trạng hoảng loạn. Trong ngày 31/8, “The Gunners” mua Mikel Arteta từ Everton, Andre Santos từ Fenerbahce, Per Mertesacker từ Bremen, mượn Yossi Benayoun từ Chelsea và cuối ngày 30 đã mua cả Park Chu-Young từ Monaco. Theo lời kể của Arteta, anh không kịp trải qua bài kiểm tra y tế mà kí ngay HĐ với Arsenal, kẻo đến lúc đóng cửa TTCN thì vụ mua bán này sẽ bị hủy.
![]() |
Cuối cùng, Arteta trở thành một mắt xích quan trọng và đóng góp rất nhiều cho Arsenal trong 2 năm qua. Mertesacker cũng vậy. Thế nhưng, Santos, Benayoun và Park đều là những vụ đầu tư thất bại. Kể ra như thế để thấy việc “vơ bèo gạt tép” tiềm ẩn nhiều rủi ro như thế nào.
Vậy nên đừng quá bất ngờ nếu năm nay, các đội bóng quyết định mạo hiểm thực hiện những cuộc mua bán trong ngày 2/9 sẽ thu về những thành quả không như mong đợi. Như M.U chẳng hạn, họ quyết mua Ander Herrera (Bilbao), Leighton Baines và Marouane Fellaini (cùng Everton). Nhưng rõ ràng, những cầu thủ này này chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ, khi “Red Devils” trước đó đã tuột mất Fabregas hay Thiago Alcantara.
Cứ nhìn Fernando Torres (đến Chelsea trong ngày cuối TTCN mùa đông 2011 với giá 50 triệu bảng) mà xem. Nhẽ ra, anh phải là sự bổ sung hoàn hảo cho “The Blues”. Nhưng cho đến giờ, “El Nino” vẫn là một nỗi thất vọng tràn trề.
















