Thời của Hoàng Anh Gia Lai đã đến?

13:12 Thứ hai 20/05/2013

Lâu lắm rồi, người hâm mộ của đội bóng Phố núi mới được “đã” như bây giờ bởi những cầu thủ con cưng của họ đang chơi quá hay và gặp nhiều may mắn trên con đường chinh phục danh hiệu V- League lần thứ 3 trong lịch sử hình thành của họ.

Oseni đang là tân binh nhưng lại là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công của HAGL bởi số cơ hội đến với anh đều như vắt chanh và số lần tận dụng để ghi bàn cũng không phải là ít. Nhiều người còn nói đùa rằng, Oseni chỉ là đứa con lưu lạc và bây giờ trở về với Phố núi để vẫy vũng. Quả thật như thế khi không một ai có thể nhận ra Oseni chỉ mới chân ướt chân ráo về với HAGL nhưng đã hòa nhập rất nhanh, chia lửa cùng Evaldo, sát cánh cùng đồng đội và là niềm hy vọng của người hâm mộ Phố núi cũng như chính HLV Choi Yoon Gyum.

Sự kết hợp giữa nội binh và ngoại binh nhuần nhuyễn đã tạo nên HAGL đồng đều. Ảnh: Internet

5 trận thắng liên tiếp là điều không tưởng của HAGL tại thời điểm này bởi năm nay, trước khi vào giải đấu, đội bóng của bầu Đức không còn những tuyên bố mạnh miệng như mọi năm về cơ hội vô địch hay chắc chắn trong Top 3 nữa mà đổi lại là sự âm thầm tập luyện và chờ thời cơ. Còn nhớ, những trận đấu khai màn mùa bóng này, HAGL đã mang đến sự thất vọng khi lối chơi có phần rời rạc và sợi dây gắn kết là chưa đủ để xây dựng một tập thể vững mạnh. Nhưng tất cả đã thay đổi, thay đổi đến chóng mặt khi HAGL giành liên tiếp những trận thắng trước những đối thủ kỵ rơ, khát điểm và rắn mặt. Đỉnh điểm là trận thắng trước ứng cử viên số 1, SLNA khi đội bóng này đang vững vàng ngôi đầu bảng.

HAGL vẫn đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng với 1 trận chưa đấu thì có nghĩa hy vọng truất ngôi của SLNA không phải là không có căn cứ. Trận tiếp theo của HAGL sẽ là trận đấu “rất xương” khi phải làm khách trước XMXT SG và bản thân đội bóng cũng đang gặp sự cố khi cây săn bàn chủ lực Oseni đang dính án treo giò, Evaldo chưa biết có trở lại kịp sau chấn thương hay không nhưng thiết nghĩ, một đội bóng mạnh và có quyết tâm sẽ là đội bóng sẽ biết đi lên cho dù thiếu nhiều yếu tố quan trọng trong đội hình như thế.

Mầm non HAGL đang tiến bộ từng ngày khi Hoàng Thiên, Văn Long và nhiều cầu thủ khác đang cho thấy sự vững vàng trong từng vị trí thì HAGL càng có căn cứ để tin vào việc tiếp tục duy trì thành tích như những vòng đấu vừa qua. HAGL đã bắt đầu có thể đặt niềm tin vào nội binh khi họ có thể gánh vác trách nhiệm duy trì lợi thế cho đội nhà. Trong những ứng cử viên nặng ký thì chưa có đội bóng nào bị đánh giá thấp như HAGL bởi họ không có những nhân tố xứng tầm mà chỉ duy trì một đội hình đồng đều và xây dựng thành một tập thể mạnh. Có lẽ đó chính là vũ khí mà HAGL đang dùng để chinh phục ngôi Vua năm nay?

V-League 2013 đã đi được nửa chặng đường. Hành trình còn dài và gian nan nhưng với những gì đang thể hiện thì người hâm mộ có quyền tin vào một kết thúc có hậu cho HAGL bởi lâu lắm rồi họ chưa được nhìn, được ngắm và được hò reo khi đội nhà nhận Cúp vô địch. Nội binh và ngoại binh đang được kết hợp nhuần nhuyễn, HLV người Hàn Quốc đang được tin tưởng, các cầu trẻ đang chơi tốt, các đội bóng khác của V-League đang có dấu hiệu trồi sụt bất thường, HAGL đang vững vàng. Đó chẳng phải là thời cơ của HAGL đấy sao?

Cờ đã đến, tại sao không phất?

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục