Thoát hiểm phút bù giờ, Inter Milan giành vé vào bán kết Coppa Italia

05:11 Thứ năm 05/02/2026

TinTheThao.com.vnInter Milan đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Torino tại U-Power Stadium, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Coppa Italia mùa giải năm nay.

Inter có khởi đầu ấn tượng trước Torino.
Inter có khởi đầu ấn tượng trước Torino.

Bước vào trận tứ kết với lợi thế sân nhà, HLV Cristian Chivu đã tung ra đội hình giàu sức tấn công với bộ đôi tiền đạo Ange-Yoan Bonny và Marcus Thuram. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nerazzurri nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Phút thứ 5, Bonny đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới hàng thủ Torino bằng cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ thành Alberto Paleari phải trổ tài cứu thua.

Sự vượt trội của Inter Milan tiếp tục được thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71% trong nửa đầu hiệp một. Phút 20, may mắn đã không mỉm cười với đội chủ nhà khi cú sút xa tuyệt đẹp bằng chân trái của Carlos Augusto tìm đến đúng xà ngang khung thành.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Phút 35, từ nỗ lực đột phá bên cánh phải của tài năng trẻ Issiaka Kamate, bóng được treo chuẩn xác vào vòng cấm để bản hợp đồng mùa hè 2025 Bonny bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Paleari bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Bàn thắng mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tiền đạo người Pháp.

Về phía Torino, dù bị dồn ép nhưng họ cũng chứng tỏ sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Phút 31, Matteo Prati suýt chút nữa làm nên chuyện với cú sút xa vọt xà trong gang tấc. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Sandro Kulenovic cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để gỡ hòa khi đánh đầu vọt xà ở cự ly gần.

Inter đã giành vé vào bán kết Coppa Italia.
Inter đã giành vé vào bán kết Coppa Italia.

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Inter Milan đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng ngược dòng của đội khách. Phút 47, Marcus Thuram thể hiện phẩm chất ngôi sao với pha bứt tốc dũng mãnh bên hành lang cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ. Andy Diouf, với sự nhạy bén của một tiền vệ con thoi, đã băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Nerazzurri.

Không còn gì để mất, HLV Marco Baroni chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của Torino đã được đền đáp ở phút 57. Marcus Pedersen có pha leo biên ấn tượng trước khi tạt bóng khó chịu vào trong, tạo điều kiện để Sandro Kulenovic đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu cho đội khách, biến những phút còn lại của trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng.

Inter Milan chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số nhưng vẫn tạo ra được những cơ hội nguy hiểm từ các pha phản công. Phút 65, Davide Frattesi suýt chút nữa tái lập khoảng cách hai bàn với cú dứt điểm ở cự ly gần, nhưng thủ thành Paleari một lần nữa chơi xuất sắc.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+5, Matteo Prati khiến các cổ động viên Inter thót tim với cú sút xa đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, mang về chiến thắng 2-1 nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho thầy trò HLV Cristian Chivu.

Nếu quý độc giả quan tâm đến nửa xanh thành Milan, có thể tham khảo qua bài viết Lịch sử CLB Inter Milan: Từ "Grande Inter" đến cú ăn ba vĩ đại và ngôi sao thứ hai.

Kết quả chung cuộc: Inter Milan 2-1 Torino

Cầu thủ ghi bàn:

Inter Milan: Ange-Yoan Bonny (35'), Andy Diouf (47')

Torino: Sandro Kulenovic (57')

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Ảnh: BongDa.com.vn.
Ảnh: BongDa.com.vn.
Minh Tuấn | 05:11 05/02/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục