Thơ World Cup: Tình yêu bóng đá

09:00 Thứ hai 23/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - World Cup 4 năm mới có 1 lần, thế nên đây là cơ hội mà các đấng mài râu trên khắp hành tinh luôn khao khát chờ đợi và mong muốn dành trọn tình yêu cho đội bóng mà mình hâm mộ. TinTheThao.com.vn xin mạn phép gửi đến quý đọc giả một bài thơ mộc mạc nhưng thổ lộ nỗi tâm tình khó giãi bày từ một fan cuồng nhiệt của World Cup gửi đến nửa kia của mình với nhan đề "Tình yêu bóng đá".


Tình yêu bóng đá

Em ơi World Cup đến rồi
Cho anh thức trọn với "người" nha em!
Bốn năm mới gặp một lần,
Còn mình không hẹn vẫn gần bên nhau.

Thơ này anh viết đã lâu,
Mà đâu giám gửi cho người Vợ yêu!
Liều lên chẳng hỏi chẳng xin,
Sống cùng "người ấy" thâu đêm kỳ này.

Đêm khuya sợ Vợ giật mình!
Cửa cài then chốt tỏ tình vô tư.
Những lúc quả bóng vào gôn,
Miệng la, chân đạp, tăng thêm nỗi niềm!

Sút vào là lúc anh phê!
Bóng ra là lúc anh tê tái người!
Buồn, vui, sướng, khổ đời người!
Chỉ cần gần gũi bên "người" là quên!

Vỏn vẹn một tháng thâu đêm
Bên "người" anh mới hiểu thêm về "người".
Xa "người" anh lại nhớ "người"!
Bốn năm nữa nhé cùng "người" thâu đêm!

Kỷ niệm World Cup 2014

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Mạnh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục