Thơ M.U: Bản tình ca không bao giờ tắt

12:33 Thứ hai 23/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Quỷ đỏ đã hạ gục Phượng hoàng ngay tại thánh địa Anfield bằng cú đúp của Mata. Với chiến thắng thuyết phục đã giúp M.U tạm thời bỏ xa The Kop đến 5 điểm trên BXH. Và chiến thắng này sẽ giúp M.U càng tự tin hơn trong chặng đường đầy giông bão và gian nan ở phía trước.

Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới có thể thấy một Man Utd đầy tự tin và bản lĩnh đến thế. Đã lâu lắm rồi, NHM Quỷ đỏ mới được chứng kiến một lối chơi đầy cảm xúc đến như vậy…

Juan Mata giúp M.U đại thắng Liverpool ngay tại sân Anfield. Ảnh: Internet

Bỏ lại sau lưng những u ám của màn đêm
Phía trước M.U là chân trời tươi sáng
Lịch sử hào hùng cũng lắm khi bi tráng
Nhưng luôn giữ trong mình khao khát của con tim

Trận thắng vừa qua chất chứa những nỗi niềm
Khi đối thủ là “Phượng hoàng” đầy nhiệt huyết
Vui sướng lắm vì hai bàn quá tuyệt
Glory Glory vang lừng ngay thánh địa Anfield

“Siêu phẩm” của Mata sẽ còn được nhắc nhiều
Một pha bay người vô-lê đẹp mắt
Hạnh phúc vỡ òa trên từng nét mặt
Khi nghĩ về phía trước sáng tươi hơn

Tình yêu nào không có lúc giận hờn
Nhưng hãy cảm thông và cùng nhau chia sẻ
Khi khó khăn sẽ vùng lên mạnh mẽ
Đừng bao giờ chùn bước trước gian nan

Dẫu thất bại hay trên đỉnh vinh quang
Thì vẫn mãi một tình yêu Quỷ đỏ
Vẫn mãi mãi trong trái tim em đó
Dẫu vui buồn cũng sẽ chẳng rời xa

Năm tháng ấy như bản nhạc tình ca
Đủ bao nốt những âm vang trầm bổng
Hãy giữ lấy niềm tin và hy vọng
Sẽ có ngày thỏa mãn những chờ mong...

(Bạn đọc: Đ.B.V)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục