Thợ hàn Ranieri có “hàn” được con tàu Monaco?

19:14 Thứ hai 25/11/2013

(TinTheThao.com.vn) - Bàn thắng của Mounir Obbadi đã giúp AS Monaco đánh bại chủ nhà Nantes 1-0 ngay tại Stade de la Beaujoire ở vòng 14 Ligue 1. Nhưng chiến thắng ấy của thầy trò Claudio Ranieri không thực sự thuyết phục và chưa thể xua tan đi bầu không khí ảm đạm ở đội bóng Công quốc thời gian qua.

Monaco đã trượt dốc không phanh, liên tiếp đánh rơi những điểm số quan trọng ở Ligue 1, và đà sa sút ấy của họ còn lan nhanh sang cả Cúp Liên đoàn Pháp. Việc để thua đội bóng kém xa về đẳng cấp như Reims, đã khiến ông chủ đội bóng Dmitry Rybolovlev cũng như các CĐV vô cùng tức giận.

Khi đó, mọi lời nhiếc móc, chửi bới được trút lên đầu HLV Ranieri. Thực tế, vị chiến lược gia người Italia này thường chỉ được biết đến với khả năng “chữa cháy” mà thôi. Biết bao đội bóng rơi vào tình cảnh khó khăn, rồi bỗng dưng thay da đổi thịt dưới bàn tay của ông. Biệt danh “Thợ hàn” của Ranieri cũng ra đời từ đó.

Chính vì thế, ông chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng tạo ra một đội bóng thực sự mạnh về chuyên môn và có khả năng giành lấy những chiếc cúp. Ranieri là một người giản dị, nhưng thiên đường Monaco dường như quá lộng lẫy và không thích hợp dành cho ông. Tuần trăng mặt đã kết thúc và bây giờ Ranieri buộc phải làm một cách để giữ chiếc ghế của mình.

Lối chơi của Monaco phụ thuộc rất nhiều vào Falcao. Ảnh: Internet.

Lệnh trên ban xuống yêu cầu Ranieri phải đưa Monaco trở lại quỹ đạo chiến thắng, còn bằng không thì điều tồi tệ nhất sẽ đến với ông. Vì thế, trận đấu với Nantes mang tính chất bản lề, và gần như cũng chính là cơ hội cuối cùng cho Ranieri cứu vãn chiếc ghế của mình. May thay, Monaco đã giành được chiến thắng. Nhưng chiến thắng này vẫn chưa làm mãn nhãn các CĐV của họ.

Tiền đạo ngôi sao Radamel Falcao tiếp tục tịt ngòi. Các đội bóng ở Ligue 1 bây giờ đang dần bắt bài được chân sút người Colombia. Và một khi Falcao im tiếng thì cũng là lúc Monaco lâm vào bế tắc. Đó chính là hệ quả của việc Ranieri xây dựng lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào cựu tiền đạo của Porto. Thêm nữa, các mảng miếng tấn công của Monaco không còn mang tính bất ngờ như trước nữa và dần bị các đối thủ thuộc lòng.

Ranieri có thể đã nhận ra điều đó, nhưng quan trọng, ông sẽ làm thế nào để thay đổi tình hình? 90 phút vừa qua ở Stade de la Beaujoire vẫn chưa cho thấy sự tiến triển nào trong cách chơi của Monaco. Họ vẫn bế tắc và không có những giải pháp tấn công mới. Falcao tiếp tục bị phong toả. Trong khi đó, người đá cặp với anh là Riviere cùng dàn hoả lực phía sau cũng đã bị vây kín.

Vấn đề khác của Monaco: Hàng phòng ngự của đội bóng này thường rất kém trong khả năng chống phản công. Cặp trung vệ già nua Abidal và Carvalho tỏ ra quá chậm chạp và không theo kịp nhịp độ trận đấu. Nhưng ngặt nỗi, lực lượng của Monaco cũng không quá dồi dào và thiếu đi những gương mặt đủ khả năng thay thế.

Obbadi đã kịp ghi bàn thắng duy nhất để giúp Monaco giành trọn vẹn 3 điểm trước Nantes. Nhưng những vấn đề nóng bỏng của đội bóng Công quốc vẫn chưa được giải quyết. Hiện tại, Monaco vẫn đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1 sau 14 vòng đấu, kém đội dẫn đầu PSG 5 điểm. Sức ép dành cho Ranieri vẫn rất lớn, và ông buộc phải nhanh chóng tìm ra giải pháp chấn hưng Monaco.

Diệp Xưa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục