Ở EURO 2012 cũng như bao giải đấu lớn, mỗi HLV đều có thiết quân luật riêng áp dụng trong nội bộ ĐT của mình. Và cũng như bao lần, câu hỏi mà NHM quan tâm nhất (và chắc hẳn các tuyển thủ cũng đặc biệt quan tâm) vẫn là “Dàn sao tranh tài ở đây có bị cấm “chuyện ấy” không?”.
Nếu như Fabio Capello còn tại vị ở băng ghế huấn luyện ĐT Anh, câu hỏi trên không còn khó trả lời. Trước khi phải rời “ghế nóng” của Tam sư, Capello từng tuyên bố sẽ không cấm dàn tuyển thủ Anh gần gũi nửa kia của họ trong thời gian tranh tài trên đất Ba Lan và Ukraine. Khối ngôi sao trên xứ sương mù đang khấp khởi mừng thầm thì đùng một cái Capello… mất ghế.
Vậy quan điểm của người kế nhiệm Capello, HLV Roy Hodgson thì sao? Chưa thấy Hodgson có thông báo chính thức nào về chuyện này. Song hẳn là khó có chuyện cấm 100%. Vì đằng nào thì dàn WAGs của Tam sư cũng đặt đại bản doanh gần khách sạn Stary (nơi thầy trò Hodgson đóng quân) ở Krakow chỉ vài trăm mét.
Hậu trường của các ĐT khác có lẽ cũng không quá khắt khe trong vấn đề nhạy cảm kể trên. Cựu ngôi sao Mario Basler vừa tiết lộ dàn tuyển thủ Đức đã được xả hơi “bét nhè” trên hành trình lên ngôi tại EURO 1996. Hồi EURO 2008, HLV Joachim Loew của ĐT Đức cũng cho học trò thoải mái tiếp xúc với vợ hoặc bạn gái của họ. Chưa thấy Loew có dấu hiệu nghiêm khắc hơn về chuyện này.
Thoáng nhất trong số các chiến lược gia tại EURO 2012 phải kể đến HLV Giovanni Trapattoni. Chẳng ai ngờ nhà cầm quân đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” này lại có thể tuyến bố các tuyển thủ Ireland có thể thoải mái “ghi bàn sân nhỏ” miễn là đừng quá sức. Trapattoni bông đùa: “Tôi từng thi đấu nên tôi biết. Sex giống như thức ăn với giới cầu thủ vậy. Nó không thể thiếu nhưng nếu ăn nhiều quá thì lại dễ bội thực”.
Trong khi đó, chuyện các ngôi sao lên mạng xã hội “bình loạn” này nọ lại là vấn đề rất căng thẳng. HLV Morten Olsen của Đan Mạch đã ban lệnh cấm Twitter 24/7 với học trò của mình tại kỳ EURO này. Olsen tuyên bố: “Trong đội bóng, bao giờ cũng có 2 hoặc 3 ý kiến phản đối các quyết định của đội. Nhưng chúng tôi có 23 tuyển thủ. Chúng tôi phải có kỷ cương. Việc của tôi không phải đi thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của cầu thủ”.
Olsen chắc hẳn không phải HLV duy nhất nói “không” với Twitter. Vấn đề là họ có công khai lệnh cấm của mình hay không mà thôi. Còn nhớ dịp World Cup 2010, lệnh cấm Twitter cũng được ban hành ở nội bộ ĐT Anh, Hà Lan và Tây Ban Nha.
Cấm sex hay cấm Twitter? Có lẽ cái thứ hai vẫn đỡ hơn cái thứ nhất, phải không các ngôi sao?
Nếu như Fabio Capello còn tại vị ở băng ghế huấn luyện ĐT Anh, câu hỏi trên không còn khó trả lời. Trước khi phải rời “ghế nóng” của Tam sư, Capello từng tuyên bố sẽ không cấm dàn tuyển thủ Anh gần gũi nửa kia của họ trong thời gian tranh tài trên đất Ba Lan và Ukraine. Khối ngôi sao trên xứ sương mù đang khấp khởi mừng thầm thì đùng một cái Capello… mất ghế.
![]() |
| Rooney khó được lên Twitter thoải mái |
Vậy quan điểm của người kế nhiệm Capello, HLV Roy Hodgson thì sao? Chưa thấy Hodgson có thông báo chính thức nào về chuyện này. Song hẳn là khó có chuyện cấm 100%. Vì đằng nào thì dàn WAGs của Tam sư cũng đặt đại bản doanh gần khách sạn Stary (nơi thầy trò Hodgson đóng quân) ở Krakow chỉ vài trăm mét.
Hậu trường của các ĐT khác có lẽ cũng không quá khắt khe trong vấn đề nhạy cảm kể trên. Cựu ngôi sao Mario Basler vừa tiết lộ dàn tuyển thủ Đức đã được xả hơi “bét nhè” trên hành trình lên ngôi tại EURO 1996. Hồi EURO 2008, HLV Joachim Loew của ĐT Đức cũng cho học trò thoải mái tiếp xúc với vợ hoặc bạn gái của họ. Chưa thấy Loew có dấu hiệu nghiêm khắc hơn về chuyện này.
Thoáng nhất trong số các chiến lược gia tại EURO 2012 phải kể đến HLV Giovanni Trapattoni. Chẳng ai ngờ nhà cầm quân đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” này lại có thể tuyến bố các tuyển thủ Ireland có thể thoải mái “ghi bàn sân nhỏ” miễn là đừng quá sức. Trapattoni bông đùa: “Tôi từng thi đấu nên tôi biết. Sex giống như thức ăn với giới cầu thủ vậy. Nó không thể thiếu nhưng nếu ăn nhiều quá thì lại dễ bội thực”.
Trong khi đó, chuyện các ngôi sao lên mạng xã hội “bình loạn” này nọ lại là vấn đề rất căng thẳng. HLV Morten Olsen của Đan Mạch đã ban lệnh cấm Twitter 24/7 với học trò của mình tại kỳ EURO này. Olsen tuyên bố: “Trong đội bóng, bao giờ cũng có 2 hoặc 3 ý kiến phản đối các quyết định của đội. Nhưng chúng tôi có 23 tuyển thủ. Chúng tôi phải có kỷ cương. Việc của tôi không phải đi thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của cầu thủ”.
Olsen chắc hẳn không phải HLV duy nhất nói “không” với Twitter. Vấn đề là họ có công khai lệnh cấm của mình hay không mà thôi. Còn nhớ dịp World Cup 2010, lệnh cấm Twitter cũng được ban hành ở nội bộ ĐT Anh, Hà Lan và Tây Ban Nha.
Cấm sex hay cấm Twitter? Có lẽ cái thứ hai vẫn đỡ hơn cái thứ nhất, phải không các ngôi sao?
Hạnh Nguyễn |
00:00 30/11/-0001















