Thi trường chuyển nhượng mùa hè 2012: Lật lọng thời lạm phát

15:36 Thứ tư 18/07/2012

Ngay cả khi phải đối mặt với Daniel Levy lọc lõi (Chủ tịch Tottenham), hay Pinto da Costa tham lam (Porto), hoặc Jean-Michel Aulas kiêu ngạo (Lyon), hiếm thời điểm nào Sir Alex Ferguson cảm thấy sững sờ như lúc Jim Lawlor, Trưởng ban săn cầu thủ M.U, thông báo việc Sao Paolo muốn bán Lucas Moura với giá 34 triệu bảng, thay vì con số 30 như đôi bên thỏa thuận trước đó.

Sir Alex rõ ràng đã “ưng cái bụng” với tiền vệ tấn công 19 tuổi của Sao Paolo, tới mức cử Jim Lawlor và thư ký CLB John Alexander đang đêm bay tới Brazil, với toàn bộ hồ sơ pháp lý cần thiết để hoàn tất bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Đó là khi Juvenal Juvencio, Chủ tịch CLB Sao Paolo, chấp nhận mức giá 30 triệu bảng – 23,5 triệu bảng dành cho CLB và 6 triệu bảng dành cho tài năng trẻ của Olympic và tuyển Brazil, theo thỏa thuận từ trước cho phép Lucas Moura được nhận 20% tổng giá trị hợp đồng, một khi Sao Paolo bán anh ra nước ngoài.

Man Utd điếng người vì giá chuyển nhượng Lucas Moura.

Tuy nhiên, khoản phần trăm đó sẽ tăng lên 30% sau ngày 01/8 tới đây, và Sao Paolo không chấp nhận giảm lợi nhuận trong khoản 23,5 triệu bảng đã chấp thuận trước đó. Thế nên, thông điệp mà Lawlor chuyển tới SAF là Juvenal Juvencio muốn tăng thêm 4 triệu bảng, nâng tổng giá trị hợp đồng lên thành 34 triệu bảng. Chưa có phản ứng cụ thể nào từ M.U khi Sir Alex và M.U vừa trải qua chuyến bay từ Anh tới Durban (Nam Phi).

Điều chắc chắn, 34 triệu bảng là mức giá Sir Alex né tránh ngay từ đầu, ngay cả khi Sao Paolo liên tục tung ra hỏa mù về mức giá 20 triệu bảng bị từ chối thẳng thừng của Inter, hay Chelsea ra về tay trắng với mức giá 32,5 triệu bảng. Vẫn biết, những cầu thủ như Paulo Henrique Ganso, Neymar, Oscar và Dede sẽ tốn của các CLB châu Âu số tiền chuyển nhượng không nhỏ. Và Lucas Moura không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng ngay cả khi M.U khao khát nhân tài để lật đổ Man City trong mùa giải này, con số 34 triệu bảng cho một tài năng chưa được kiểm chứng là điều quá mạo hiểm.

Ngay cả khi M.U chấp nhận mức giá đó, họ sẽ phải trả cho Lucas Moura mức lương thế nào? 110 ngàn bảng/tuần là con số mà đại diện của cầu thủ này gửi tới đại diện CLB thành Manchester, tương đương 5 triệu bảng/năm, theo nhiều nguồn đáng tin cậy. Đó lại là một thách thức nữa đối với giới hạn chịu đựng của M.U, khi mà chỉ Wayne Rooney và Rio Ferdinand vượt qua cột mốc đó. M.U chưa khi nào hoang phí tiền theo kiểu Inter hay Real Madrid.

Nếu mua Lucas Moura mà không đưa được Anderson vào gói hợp đồng đó, Sir Alex sẽ phải đối diện với cuộc khủng hoảng thừa nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở đó đã có Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick – kinh nghiệm chinh chiến luôn giúp họ trở nên hữu dụng ở thời khắc sống còn. Shinji Kagawa, trị giá 12 triệu bảng, được mua về cũng không phải là để ngồi dự bị, nhất là sau những gì tiền vệ người Nhật Bản thể hiện tại Dortmund. M.U còn có Tom Cleverley, Anderson, thậm chí cả Nick Powell – những người sẵn sàng sống chết giành vị trí ở đội hình chính thức.

Vậy thì, ngay cả khi được Forbes định giá tới 2,2 tỷ USD và là CLB đắt giá nhất hành tinh, M.U có chấp nhận trả 34 triệu bảng cho một trong những tài năng bóng đá mới nổi của Brazil? Câu trả lời: trong thời buổi lạm phát phi mã, điều gì cũng có thể xảy ra.

Thành Lương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục