Trung vệ Andreu Fontas dính chấn thương nặng trong trận gặp Reyno de Navarra vào ngày 12/1/2012. Và từ đó trở đi, cầu thủ trẻ này bắt đầu làm quen với 2 thanh nạng. Cho đến trận giao hữu với Dinamo Bucharest vừa qua, khán giả mới lại được thấy anh trên sân.
| |
| Andreu Fontàs. Ảnh: FCB |
Vào sân thay cho Marc Bartra ở phút thứ 62, Fontas đã thi đấu tốt trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Theo quan sát, cầu thủ này đã dần bắt nhịp được với không khí trên sân cỏ và cảm giác với bóng. Chấn thương trước mà trung vệ này mắc phải là ở dây chằng gối phải.
Sau trận đấu, Fontàs giải bày: "Tôi cảm thấy thoải mái khi thi đấu trên sân bởi tôi đã được tập luyện cùng toàn đội trong cả tháng qua, tôi không thấy bất cứ vấn đề nào xảy ra". "Số 24" cũng nhấn mạnh rằng trận đấu vừa qua đã mang lại sự tự tin cho anh và "là một trận đấu khó khăn bởi trên sân không phải lúc nào cũng có điều kiện tốt nhất".
Barca đón hai sự trở lại khá quan trọng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Nếu như David Villa là nhân tố quan trọng trên hàng công thì Andreu Fontas lại là lực lượng kế thừa ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Tito vẫn chưa thể có sự trở lại hoàn toàn của đội trưởng Carles Puyol, anh này vẫn phải tập riêng.













