Thêm một lần dang dở

11:02 Thứ sáu 29/06/2012

“Có hoặc không có, đó là vấn đề”, Shakespeare. Với đội tuyển Bồ Đào Nha và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, thành công hay thất bại là sự khác biệt lớn, dù ranh giới thành bại vô cùng mong manh.

CR7 sẽ lại một lần nữa bị nhớ đến như là kẻ thất bại trong các trận đấu lớn. Sân khấu lớn, màn trình diễn lớn, cơ hội đi vào lịch sử, thơì cơ không thể tốt hơn ghi dấu ấn đậm nét bằng cách “chặn đứng” đà tiến của Tây Ban Nha, tất cả dường như dành sẵn cho Ronaldo, chờ đợi cầu thủ tự xưng là “đẹp trai, đá bóng giỏi, giàu có, hay hơn cả Lionel Messi” thể hiện sự vĩ đại của một siêu sao bóng đá.

Chờ đợi, và rồi lại thất vọng. Vì Ronaldo nhiều hơn vì Seleccao, bởi ai cũng biết và cũng hiểu Seleccao chỉ là một đội tuyển trung bình nếu Ronaldo không tỏa sáng.

Thêm một lần dang dở

BĐN đã chơi một trận đầy quả cảm trước đội bóng mạnh nhất châu Âu và thế giới. Paulo Bento đã “thắng” Vicente Del Bosque trong cuộc chiến về mặt chiến thuật, nhưng vị tướng trẻ của Bồ đã thiếu dũng khí “bắt buộc” Ronaldo phải đá quả đầu tiên trong loạt sút luân lưu 11m, hoặc chí ít là phải thực hiện 1 trong 3 quả 11m đầu tiên (bởi nếu không, CR7 có thể không có cơ hội sút 11m nữa).

Thực tế đúng như vậy. Ronaldo không thể đổ lỗi Bento để anh sút quả 11m thứ 5, bởi chính Ronaldo đã được Bento hỏi ý kiến về thứ tự sút 11m. Vì Ronaldo không dám đối đầu Casillas, như Arjen Robben của Bayern Munich thừa nhận ở bán kết Champions League? Có thể có, nhưng cũng có thể không. Chỉ biết thực tế sân cỏ chứng minh Ronaldo (và cả BĐN) đã phạm sai lầm nghiêm trọng một cách quá ngây thơ!

Nếu Ronaldo thực hiện 11m và thành công cùng với pha sút hỏng của Xabi Alonso, rất có thể Seleccao đã đánh bại La Seleccion khi có ưu thế về tỷ số và tinh thần, để không đặt Bruno Alves vào thế quá căng thẳng đến nỗi sút hỏng (dù có phần kém may mắn). Ronaldo nói loạt sút 11m chỉ là may rủi, cứ cho là như vậy nhưng CR7 lẽ ra đã không cần cậy nhờ vào vận may.

Phút cuối cùng của hiệp 2, BĐN phản công nhanh sắc bén, bóng đến chân Ronaldo hoàn toàn trống trải trước mặt là khung thành quá rộng của TBN cùng Iker Casillas. Nếu Ronaldo sút thành công (tình huống này không khó về chuyên môn, áp lực tâm lý rất lớn nhưng CR7 vốn đã quá quen với tình trạng này), TBN đã trở thành cựu vô địch châu Âu. Nếu TBN thắng trận chung kết Euro 2012 rồi trở thành đội duy nhất vô địch 3 giải lớn liên tiếp, chính Ronaldo đã góp phần không nhỏ vào sự vĩ đại vô đối của La Seleccion.

Điều đó cũng có nghĩa là Ronaldo một lần nữa phản bội đội bóng quê hương và khán giả BĐN. Euro 2004, CR7 bỏ lỡ một cơ hội “bằng vàng” ở trận chung kết. Với Seleccao thì cơ hội vô địch những giải lớn rất hiếm hoi, vậy mà Ronaldo và đồng đội lại bỏ lỡ thời cơ đánh bại TBN. Eusebio hay Luis Figo tạm thời (và có thể không bao giờ) bị Ronaldo vượt qua chiếm ngôi vị cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá BĐN.

Tiếc cho Ronaldo, vì lẽ ra CR7 dư sức làm tốt hơn những gì anh đã làm trong sự nghiệp. Không muốn, nhưng phải thừa nhận: đến lúc này, Ronaldo vẫn chưa phải là cầu thủ vĩ đại.
Nguyên Chương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục