Tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đã khép lại một "hành trình cổ tích" tại Saudi Arabia, đồng thời mở ra một chương mới quan trọng hơn cho bóng đá Việt Nam, chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.
Với những gì đã thể hiện, "thế hệ vàng" mới với những Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc,... đã không còn dừng dưới dạng "tiềm năng". Họ đã sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính từ tay các đàn anh ở tuyển Việt Nam, giúp gia tăng sức mạnh chiều sâu đội hình dưới triều đại HLV Kim Sang-sik.
Quá trình "thay máu" lực lượng
Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch ASEAN Cup sau thắng lợi trước Thái Lan hồi đầu năm 2025. Tuy nhiên, quy luật của bóng đá là không được phép dừng lại. Những trụ cột từng làm nên vinh quang thời gian qua như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, hay thậm chí là Nguyễn Quang Hải đều không còn trẻ trung và cần sự "chia lửa" từ các đàn em.
HLV Kim Sang-sik, người vừa dẫn dắt U23 Việt Nam giành Top 3 châu lục hiểu rõ nhất giá trị của các tài năng trẻ. Sự lì lợm, tính kỷ luật và khát khao khẳng định mình của lứa U23 vừa qua chính là mảnh ghép cần thiết để ĐTQG duy trì sự thống trị.
ASEAN Cup 2026 diễn ra vào mùa hè tới sẽ là sân khấu hoàn hảo để thầy Kim thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực, kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sự bùng nổ của lứa trẻ.
Một số sự thiếu vắng
Hành trình "cổ tích" ở giải U23 châu Á vừa qua cũng chứng kiến những hy sinh và vấp ngã từ các cầu thủ trẻ. Đầu tiên phải kể đến trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, thủ lĩnh hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã gặp chấn thương ACL và phải nghỉ đến hết mùa, qua đó gần như chấm dứt giấc mơ cạnh tranh một vị trí trong đội hình tuyển quốc gia ở ASEAN Cup.
Tiếp đến là Phạm Lý Đức, khi tấm thẻ đỏ của anh ở trận bán kết với U23 Trung Quốc sẽ khiến ngôi sao của Công An Hà Nội phải chịu án treo giò, qua đó làm hẹp đi cơ hội được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào danh sách cuối cùng cho giải Đông Nam Á.
Một cái tên khác cũng phải nhận thẻ đỏ và bị cấm thi đấu ở giai đoạn đầu ASEAN Cup là Nguyễn Đình Bắc, tuy nhiên với những màn thể hiện ấn tượng và giành danh hiệu Vua phá lưới, cựu sao Quảng Nam vẫn là cái tên sáng giá để nhận được niềm tin từ thầy Kim, thậm chí là chiếm luôn suất đá chính từ tay các đàn anh như Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Văn Vĩ nơi hành lang trái tuyển Việt Nam.
Những gương mặt đã sẵn sàng
Trong danh sách những người hùng ở Saudi Arabia, có các gương mặt không còn là "của để dành" nữa. Họ đã đạt đến "độ chín" để thách thức trực tiếp các vị trí chính thức tại ĐTQG.
Nếu phải chỉ ra một cái tên sáng giá cho ĐTQG lúc này từ lứa U23, đó phải là Nguyễn Thái Sơn. Tiền vệ xứ Thanh đã chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu quan trọng tại giải U23 châu Á với một nền tảng thể lực ấn tượng.
Trong bối cảnh Doãn Ngọc Tân hay Lê Phạm Thành Long đều đã chạm ngưỡng U30 và cần thêm phương án xoay tua ở vị trí "máy quét", Thái Sơn là sự bổ sung lý tưởng với sức trẻ sung mãn. Khả năng bao sân, thu hồi bóng và chuyển trạng thái của Thái Sơn sẽ là bệ phóng lý tưởng để giúp Quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức thoải mái thực hiện nhiệm vụ sáng tạo.
Một cái tên khác cũng phải kể đến là Khuất Văn Khang, cầu thủ đa năng nhất mà HLV Kim đang sở hữu. Tại giải U23 vừa qua, anh đã thi đấu trong vai trò tiền đạo cánh, tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên và thậm chí là trung vệ trong hiệp phụ ở trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc. Do đó, ngôi sao của Thể Công Viettel sẽ là "quân bài" chiến thuật giúp HLV Kim có thể trám vào bất cứ vị trí nào trên sân khi cần.
Ngoài ra, nơi khung gỗ, sự cạnh tranh là rất khốc liệt khi Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Đình Triệu đều là những cái tên được đánh giá cao về mặt kinh nghiệm. Tuy nhiên, màn trình diễn của Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình ở giải U23 châu Á đều rất ấn tượng và xứng đáng được trao cơ hội.
Có thể họ chưa thể chiếm lấy chiếc áo số 1 ngay lập tức, nhưng suất thủ môn dự phòng hoàn toàn có thể là mục tiêu khả thi.
Các "ẩn số" chiến lược
Bên cạnh những cái tên đã từng có cơ hội lên tuyển, lứa U23 còn cung cấp cho HLV Kim những quân bài chiến lược quan trọng để xoay chuyển cục diện trận đấu.
Một trong các gương mặt tiêu biểu là Nguyễn Quốc Việt. Bàn mở tỷ số vào lưới U23 Hàn Quốc và phong độ ổn định suốt giải đấu cho thấy Quốc Việt đã thoát khỏi cái mác "Vua giải trẻ". Tốc độ và khả năng dứt điểm gọn gàng của Quốc Việt là điều mà hàng công ĐTQG đang thiếu, khi Nguyễn Tiến Linh thiên về làm tường còn Phạm Tuấn Hải mạnh về càn lướt.
Do đó, chân sút của Ninh Bình có thể đóng vai trò phương án dự phòng chiến lược. Khi cần tạo đột biến trong hiệp 2, tốc độ của "Vua giải trẻ" sẽ là đòn kết liễu. Anh hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Nguyễn Hai Long cho một vị trí chạy cánh phải hoặc tiền đạo lùi.
Ngoài ra, một gương mặt khác cũng được nhắc đến là Trần Nam Hải, phương án thay thế khi Nguyễn Hiểu Minh gặp chấn thương. Tại trận tranh hạng Ba, Nam Hải đã chơi ổn định khi được kéo về đá trung vệ. Với chiều cao tốt và tư duy của một tiền vệ phòng ngự, Nam Hải là mẫu cầu thủ mà HLV Kim ưa thích. Anh có thể là phương án xoay tua chất lượng cho vị trí trung vệ cùng các đàn anh như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh hay Phạm Xuân Mạnh.
ASEAN Cup 2026 có thể chứng kiến một Đội tuyển Việt Nam rất khác. Đó không còn là đội bóng dựa hoàn toàn vào hào quang quá khứ. Đó sẽ là một tập thể mới, với nhiều gương mặt trưởng thành từ "thế hệ vàng" của HLV Kim Sang-sik.
Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các nhà vô địch như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải,... và sự lì lợm, khát khao của lứa U23 như Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Đình Bắc sẽ tạo nên một diện mạo tươi mới.
Nằm chung bảng với Indonesia, đối thủ đầy duyên nợ với dàn cầu thủ nhập tịch, ĐTQG Việt Nam cần chính nguồn năng lượng từ các cầu thủ trẻ để khẳng định vị thế. Tại giải U23 châu Á, "Những Chiến binh Sao vàng" đã lọt vào Top 3 và giờ đây, khi quay về Đông Nam Á, mục tiêu duy nhất là bảo vệ ngôi vương, nơi "thế hệ vàng" mới đã sẵn sàng để gánh vác trọng trách đó.
Bạn đọc quan tâm đến bóng đá Việt Nam có thể tham khảo bài viết U23 Việt Nam và ký ức Thường Châu dệt nên khúc tráng ca bất tử để biết thêm những sự kiện bóng đá quốc nội đáng nhớ đã diễn ra trong quá khứ.














